Ông Joseph McGrail-Bateup, 58 tuổi, thợ vệ sinh máy điều hòa tại thủ đô Canberra của Australia vừa được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người có tiếng hét to nhất thế giới, với âm lượng lên tới 122,4 decibel (dB), tương đương tiếng máy bay phản lực cất cánh hoặc còi xe cứu thương ở cự ly gần. McGrail-Bateup đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 30 năm khi hét từ “now” với cường độ 122,4 dB. Thành tích này vượt mức 121,7 dB do giáo viên người Bắc Ireland Annalisa Flanagan thiết lập năm 1994 khi hét từ “quiet”. Theo McGrail-Bateup, việc chinh phục kỷ lục không thể luyện tập thường xuyên vì gây tổn hại lớn cho dây thanh quản. Ông cho biết đã phải thực hiện tới 7 lần thử mới đạt được kết quả mong muốn và bị mất giọng trong nhiều ngày sau đó.
Ngoài công việc thường ngày, McGrail-Bateup còn là người rao tin danh dự của Canberra từ năm 2017. Ông thường xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng, trường học và lễ hội với những lời xướng truyền thống nhằm thu hút sự chú ý của đám đông. Đây không phải lần đầu tiên ông ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Năm 2019, McGrail-Bateup từng lập kỷ lục bắn 10 mũi tên nhanh nhất trong 60,03 giây. Tuy nhiên, thành tích này đã bị một cậu bé 7 tuổi phá vỡ chỉ sau 9 tháng. Dù vậy, ông không quá bận tâm đến việc bảo vệ các kỷ lục của mình. “Nếu ai đó vượt qua tôi, điều đó thật tuyệt. Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ”, McGrail-Bateup nói.