Ai cũng biết đền Hùng là di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của quốc gia, chính bởi tầm quan trong đó mà 5 năm qua Nhà nước đã đầu tư cho khu di tích này hơn 1.000 tỷ đồng để bảo quản, tu bổ các hiện vật văn hóa đang được lưu giữ tại đây. Ấy vậy mà, khó có thể tin nổi, một trong những di sản văn hóa thuộc quần thể di tích đền Hùng (đồi cá Chuối) bị “thổ tặc” ngang nhiên “xẻ thịt” giữa “thanh thiên bạch nhật”?!
Sau khi báo chí phản ánh những bất thường trong công tác thu, chi các khoản tiền dịch vụ tại khu di tích lịch sử đền Hùng (BQL di tích đền Hùng), người dân xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì) cho biết một số người ngang nhiên cho máy xúc, máy ủi xúc đất tại đồi cá Chuối (thuộc quần thể di tích lịch sử đền Hùng) đem bán kiếm lời.
“Thổ tặc” đã đào bới và lấy đi khoảng 50.000m3 đất, tạo thành hai cái hồ sâu hoắm phía chân ngọn đồi. Gần đó vẫn còn chiếc máy xúc đang sẵn sàng chờ “lệnh” tàn phá ngọn đồi di tích này.
Một người dân gần đó cho biết, đất tại đồi cá Chuối thuộc loại đất “đẹp” nên được các chủ công trình giao thông rất chuộng, giá thành khoảng 25-30 nghìn đồng/m3. Cũng theo người dân thì đồi cá Chuối đã bị khai thác trái phép từ nhiều ngày nay chứ không phải chốc lát. Với ước tính khoảng 50.000m3 bị khai thác, “thổ tặc” đã đục khoét di tích đền Hùng được cả tỷ đồng tiền bán đất.
Nghiêm trọng ở chỗ, đồi cá Chuối là 1 trong quần thể 99 ngọn đồi ví như 99 con voi chầu về đất Tổ. Vị trí khu đất bị đào bới cũng chỉ cách tượng đài liệt sỹ khoảng 200m, và cách đền Lạc Long Quân khoảng 300m. Nếu đứng từ đền Lạc Long Quân nhìn xuống đồi cá Chuối mới thấy rõ “cụ voi” chầu đất Tổ bị “xẻ thịt” thảm hại đến mức nào.
Ông Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch UBND xã Chu Hóa - cho biết: Sau khi nhận được tin báo đồi cá Chuối bị xâm hại, UBND xã cho đoàn kiểm tra xuống hiện trường và lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất trái phép tại đây. Tham gia lập biên bản còn có cả cán bộ BQL di tích đền Hùng...
Trước câu hỏi liên quan đến trách nhiệm để xảy ra việc trên thì ông Vân khẳng định: BQL di tích đền Hùng là đơn vị phải chịu trách nhiệm vì khu vực trên đã được Nhà nước quy hoạch là đất di tích, UBND xã chỉ là đơn vị quản lý địa giới hành chính...
Liên quan đến thông tin, chính BQL di tích đền Hùng đã cho bán đất tại đồi cá chuối với giá 25.000 đồng/m3, ông Vân chỉ nhận xét “nếu họ ngấm ngầm mua bán với nhau thì làm sao xã biết được”..
Ai cũng biết, với tầm quan trọng của di tích đền Hùng, Nhà nước đã chấp nhận đầu tư một số tiền khổng lồ nhằm bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa khu di tích này. Thế nhưng, với vai trò là đơn vị được giao quản lý, BQL di tích đền Hùng đáp lại bằng một loạt các sai phạm như: Để di tích bị xâm hại nghiêm trọng, lễ hội còn xảy ra nhiều hoạt động nhũng nhiễu du khách, đặc biệt các khoản thu nhiều tỷ đồng từ các dịch vụ không được minh bạch khiến dư luận bất bình.
Thiết nghĩ, nếu các sự việc trên không được xử lý triệt để sẽ làm tổn hại đến uy tín của một khu di tích lịch sử lớn bậc nhất cả nước này