Tận tâm với đồng bào!
Đoàn trưởng, Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 – Bộ Công an cho biết: Đoàn chúng tôi là một trong 3 Đoàn cán bộ y tế các bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an được thành lập để giúp nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng chống dịch bệnh.
Đoàn CB, y bác sĩ của Bệnh viện 199 lần này với 9 đồng chí gồm cán bộ, y bác sĩ mang theo 200 cơ số thuốc khám chữa bệnh, 20 cơ số thuốc phòng chống lụt bão (PCLB) và các vật tư y tế cần thiết khác phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, xử lý môi trường cho nhân dân xã Tam Thạnh, một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong đợt mưa lũ vừa qua…
Mới 8h sáng, nhưng có rất đông người dân các thôn Phước Thạnh, Đức Phú, Trung Hòa, Trường Thạnh chờ đợi “Đoàn bác sĩ Công an” thăm khám… Run run nhận túi thuốc và sự hướng dẫn tận tình của bác sĩ Cao Ngọc Quyết, cụ Nguyễn Thị Nguyệt (71 tuổi) xúc động nói: “Già cảm ơn mấy bác sĩ Công an lắm. Lâu ni già biết mình mắc bệnh, nhưng nhà thuộc diện nghèo của xã, chỉ đủ ăn lấy đâu ra tiền mà ra phố, ra huyện thuốc men chữa trị... May mắn thay, với tấm lòng từ tâm, thương dân của mấy chú, mấy cô bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam đã về tận thôn, tận xóm đem thuốc men, thăm khám cho già...”.
Xóm Lẫm, Tam Thạnh cần lắm một cây cầu!
Chủ tịch xã Tam Thạnh, ông Phạm Thanh Bình trăn trở cho chúng tôi biết: Xã Tam Thạnh là một trong những xã nghèo nhất của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Thiệt hại nặng nề nhất, phải nói đến hàng chục hộ dân, cùng các cháu học sinh của thôn Xóm Lẫm. Cây cầu bê tông kiên cố duy nhất nối liền giao thông giữa những hộ dân này với khu canh tác hoa màu gần 10ha đã bị đổ sập, chia cắt hoàn toàn trong cơn lũ dữ vừa qua khiến suốt gần cả tuần bà con không thể qua lại, lưu thông được gì.
Để tạm thời cho các cháu học sinh của 19 gia đình bên cầu Xóm Lẫm và hàng trăm hộ dân bên phía Nam của cầu Xóm Lẫm qua lại, tiếp tục canh tác hoa màu, người dân Xóm Lẫm đã tự đóng cây thành ván bắc ngang để tiện đi lại. Nhưng ván cũng chỉ là tạm thời, rất nguy hiểm cho bà con, nước trên thượng nguồn vẫn diễn biến bất thường, liên tục chảy xiết dưới chân cầu.
Chia tay người dân Tam Thạnh, cả Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Tổng cục giao phó. Đoàn chúng tôi ai nấy niềm vui vẫn canh cánh một nỗi niềm. Xóm Lẫm, Tam Thạnh vẫn đang cần lắm một cây cầu!