Khác với khung cảnh lộn xộn lúc sáng, chiều nay Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Tất Thành vẫn im ắng khi trống báo đã báo hết giờ được 5 phút. Nhiều phụ huynh nhận định hội đồng thi đã rút kinh nghiệm việc cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm.
Khi các thí sinh ra khỏi cổng, điệp khúc “đề dễ” lại tiếp tục vang lên. Nhiều em thi đại học khối A cho biết đề cũng vừa sức. Chẳng hạn như Mạnh Hùng (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) làm xong bài thi tiếng Anh “trước 15 phút”. Nhiều nam sinh trêu đùa nhau: “Thôi, lấy 9 rưỡi thôi, lấy 10 làm gì”.
Em Nguyễn Mỹ Hạnh, học sinh lớp 12A2 trường PTTH Nguyễn Tất Thành cảm nhận đề cũng bình thường, trong phòng thì “không trao đổi được nhưng hầu như các bạn đều làm xong sớm, đề này dễ hơn năm ngoái”.
Nhiều thí sinh nán lại đối chiếu bài thi với bạn bè.
Một nữ sinh trường Đông Đô tự tin: “Đề có 50 câu trắc nghiệm nhưng nửa tiếng đầu em đã làm xong, sau đó chỉ ngồi khảo bài. Ít nhất cũng được 9 điểm vì đề này còn dễ hơn đề thi thử tốt nghiệp”. Khi được hỏi làm xong sớm sao không ra sớm, em tươi cười: “Dù ra sớm thì cũng không được về nên thà ngồi đến hết giờ còn hơn”. Cũng có trường hợp thí sinh kêu đề thi khó, nhưng đó là khó được điểm tối đa, còn thì nhiều em đoán mình được 7-8 điểm.
Hoàn thành môn thi cuối cùng, các thí sinh lại chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng hơn - thi đại học. Nhiều phụ huynh thương con vừa qua một đợt thi vất vả nhưng vẫn tiếp tục động viên con chăm học. Một số nam sinh làm bài tốt tỏ ra tếu táo: “Thế hết thi rồi à, buồn nhỉ…”