Ngày 9/7, hàng triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi ĐH đợt II với 3 khối B,C,D. Tuy không phải là khối có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất nhưng đề thi khối C vẫn thường nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận nhất. Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhận định chung của các thí sinh là đề văn dễ, đề sử cũng không khó. Ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
Đề Văn dễ
Thời lượng của môn văn là 180 phút, đồng nghĩa phải đến 10h15 các thí sinh mới phải nộp bài, nhưng gần 9h30 đã lác đác vài thí sinh ra khỏi phòng thi. Gương mặt không tươi tỉnh lắm vì thời tiết nắng nóng khó chịu nhưng khi được hỏi, các em đều cho biết đề văn khá dễ.
Thí sinh Trần Văn Yên ở Thanh Xuân cho biết: “Đề văn năm nay dễ hơn năm ngoái, em làm xong trước 45 phút”. Đây là lần thứ 2 Yên thi đại học, nộp hồ sơ vào khoa Du lịch của ĐH KH Xã hội & Nhân văn. Trịnh Thu Trang, học sinh THPT Đông Đô ra trước nửa tiếng cũng cùng chung ý kiến đó, cho rằng “đề văn dễ hơn, bám sát sách giáo khoa”.
Đến 9h50, tức là còn 25 phút nữa mới kết thúc, hội đồng thi này đã có hàng chục thí sinh rời khỏi cổng trường. Em Đinh Văn Chiểu ở Hưng Yên tươi cười: “Em chỉ làm 2 tiếng là xong, nhiều bạn phòng em cũng thế (phòng 64) nhưng chưa muốn ra. Đến 10h thì hầu như ra hết”. Theo em, đề văn năm nay dễ nhưng phải học dàn đều mới làm được, chứ không thể ôn tủ.
Một số thí sinh thi khối A vẫn “bon chen” khối C cũng hớn hở vì đề thi “dễ hơn tưởng tượng”. Thí sinh Đào Thị Yến người Lai Châu thi khối A trường ĐH KH Tự nhiên, hôm nay thi thêm khối C vào khoa Luật, ĐHQG khá tự tin vì “làm được, chắc khoảng 6-7 điểm gì đó”.
Bên cạnh sự vui mừng của các học sinh lớp thường thì nhiều em học chuyên văn mặc dù đề dễ nhưng không mấy hài lòng. “Đề thi sát với lực học của học sinh nhưng lại không mở lắm, dân chuyên như bọn em không “phóng bút” được”. Thí sinh Nguyễn Hà Uyên, THPT Hoài Đức A, Hà Tây nhận xét.
| Nhiều thí sinh tự tin với đề thi ĐH khối C. |
Đề Lịch sử không khó
Cũng như tình hình làm bài thi môn Văn sáng mồng 9, mới 2/3 thời gian trôi qua đã có nhiều thí sinh nộp bài thi môn Lịch sử. Theo cảm nhận của những sỹ tử bước ra khỏi phòng thi đầu tiên thì đề bình thường. Chưa định lượng được điểm số của mình như các môn thi khối A nhưng qua việc nộp bài sớm có thể khẳng định đề Sử năm nay khá dễ thở, nhiều em cho biết “làm xong rồi thì ra thôi”.
Em Nguyễn Thu Trang, THPT Lê Hồng Phong,
Thí sinh Hoàng Văn Đông ở Thái Bình lại cho rằng đề thi không khó nhưng rộng, và có câu hỏi nhiều bạn trong phòng không làm được. Đông nói: “Câu I về “chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ 2” hơi bao quát, đòi hỏi học sinh phải biết tổng hợp và khái quát nên hơi khó viết”.
Ngoài ra, câu IIIa của đề thi cũng khiến các thí sinh nhầm “chiến dịch biên giới” thành “chiến dịch Việt Bắc”. Em Trần Hồng Nhung, THPT Nhân Chính chia sẻ: “Thú thực đề cơ bản, không khó, với thời gian 180 phút thì thừa sức làm hết, chỉ có điều câu hỏi về chiến dịch dễ gây nhầm lẫn”.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, hàng nghìn sỹ tử khối C có vẻ khá tự tin với bài làm của mình. Điều băn khoăn còn lại chỉ là môn thi Địa lý sáng 10/7.
Đề thi môn Địa lý nhẹ nhàng
Sáng nay (10/7), các thí sinh dự thi ĐH khối C kết thúc kỳ thi khá nhẹ nhàng với môn Địa lý. Thời tiết Hà Nội dịu mát bất ngờ và có gió, khiến cho tâm lý sỹ tử và người nhà dường như thoải mái hơn.
Có mặt khá sớm ở địa điểm thi Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn, nhiều em mong rằng đề Địa sẽ dễ dàng để kéo điểm. Và đúng như nguyện vọng ấy, đề thi được nhận xét là dễ, học lực trung bình cũng làm được.
Đúng 9h15, nghĩa là 2/3 thời gian làm bài, khá nhiều thí sinh đã nộp bài ra khỏi phòng thi. Em Anh Tuấn, ở Thái Nguyên tự tin: “Đề dễ lắm, em chỉ làm trong 1 tiếng rưỡi, làm xong ngồi chờ mãi. Nếu mà chấm chặt thì được 8 điểm, còn không thì phải cao hơn”.
Thí sinh Ngô Thị Hiền, THPT Đông Đô ra khỏi cổng lúc 9h30 cho biết: “Đề năm nay dễ, các bạn làm được hết, chuẩn bị ra cả ấy mà”. Phòng thi của em 2/3 thời gian đã có 5 bạn nộp bài.
Đề thi ĐH môn Địa lý thường lắt léo và gây trở ngại cho thí sinh ở câu vẽ biểu đồ. Tuy nhiên năm nay, câu hỏi này lại khá nhẹ nhàng, gây bất ngờ cho nhiều em. Hoàng Đình Chiến ở Hưng Yên phân tích: “Lâu nay bọn em cứ ôn những phần khó như là vẽ lược đồ Việt
Bên cạnh ý kiến đề dễ thì nhiều thí sinh nhận xét đề hơi dài, tuy nhiên cơ bản là trong sách giáo khoa, không hỏi đánh đố, nên với thời gian 3 tiếng thì thừa sức làm được. Câu biểu đồ nhiều số liệu nhưng nếu tính toán kỹ thì làm cũng nhanh, không khó.
Kết thúc môn thi cuối cùng, tâm lý thí sinh nhẹ nhõm vì đề Địa dễ kiếm điểm và kỳ thi căng thẳng cũng đã chấm dứt. Nhiều em háo hức gọi điện thoại khoe với bố mẹ. Số khác đảo mắt tìm người thân báo cáo kết quả. 10h15 Hội đồng thi này mới vang lên tiếng chuông báo hiệu nộp bài nhưng khung cảnh trước cổng trường không hề tắc đường, lý do là thí sinh đã ra rải rác từ cách đó 1 tiếng.
Đâu đó vang lên tiếng cười đùa trao đổi bài, tiếng hẹn hò gặp nhau ở giảng đường ĐH. Các phụ huynh cũng nhẹ người, nhiều bố mẹ ngoại tỉnh mang sẵn ba-lô, túi xách chỉ chờ con ra là lên đường về quê