Mấy tháng gần đây, Công an Hà Nội thành lập những tổ công tác đặc biệt (Y1/141) tuần tra gìn giữ an ninh trật tự trên đường phố Thủ đô. Quá trình tuần tra, tổ công tác Y1/141 đã phát hiện, thu giữ rất nhiều loại vũ khí từ súng col, súng bắn đạn hoa cải, dao, kiếm, giáo, mác… Những đối tượng mang theo các loại vũ khí đó, dù chưa sử dụng, nhưng tuỳ tính chất mức độ, có thể sẽ bị xử theo pháp luật hình sự. Chuyện ấy đã rõ, khỏi bàn cãi gì.
Trường hợp "Người nhặt sạn" nêu ra hôm nay là chuyện về những chàng vì muốn thể hiện "cái sự oai" mà có thể dẫn đến hậu quả thế nào, để bạn đọc "thưởng lãm" và để "những chàng Mít - tơ…" suy ngẫm.
Cách đây không lâu, trên đường Trung Tự - Chùa Bộc, tổ công tác Y1/141, phát hiện chiếc xe ôtô BKS 30Y-5155 có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra. Trong xe có ba thanh niên, một 34 tuổi, ở quận Đống Đa, một 28 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, một 30 tuổi quê ở tỉnh Quảng Ninh và túi vũ khí, trong đó có 3 khẩu súng "giả như thật".
Ba thanh niên trên cùng túi tang vật nọ bị đưa về số 7 Thiền Quang (Phòng Cảnh sát hình sự) để làm rõ. Tại đây, họ "hồn nhiên" khai rằng mua 3 khẩu súng giả ở chợ đêm Đồng Xuân với giá 150.000đ để trên xe cho "oai". Cứ cho là họ khai đúng đi, thì cái trò muốn "oai" ấy rất có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Trường hợp thứ nhất: Một chàng nọ hứng chí chĩa súng ấy vào mặt ai đó, chỉ là để "đùa cho vui" thôi. Người kia tưởng súng thật, sợ hãi bỏ chạy, chẳng may đụng xe mà tử vong thì người chĩa súng giả cũng phải chịu trách nhiệm nào đó trước pháp luật cũng như gia đình nạn nhân.
Trường hợp thứ hai: Dùng súng đó đi trấn lột, kẻ ấy có thể bị khởi tố về tội "cướp có vũ khí", dẫu anh ta chỉ dùng súng giả. Tội như vậy sẽ nặng hơn rất nhiều.
Chẳng rõ ba chàng Mít - tơ… oai kia có hiểu những hậu quả khôn lường đó không? Cho nên xin nhắc nhỏ rằng:
Mít - tơ… oai, Mít - tơ… oai
Anh sai quá rồi
Đừng coi chuyện đó là chơi
Có ngày tai họa sẽ rơi trúng đầu
Mít - tơ… oai anh ở đâu
Tưởng oai một tí, rước sầu cười chê!