Câu chuyện về tình trạng rau xanh, thực phẩm nhiễm chất tồn dư hóa chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề nóng bỏng suốt nhiều năm nay. Sau khi đã mất lòng tin vào rau củ, thực phẩm vỉa hè đường phố hay chợ cóc chợ tạm, người tiêu dùng đã tìm đến siêu thị. Họ xem đây như là một cứu tinh để có thể tìm mua được thực phẩm rau củ an toàn. Người tiêu dùng chấp nhận mua các sản phẩm trong siêu thị miễn mặc cả với giá cao hơn mang theo niềm tin chắc như “đinh đóng cột” rằng những hàng hóa này đều đã qua khâu kiểm định chất lượng.
Một câu chuyện đang nóng ran trên nhiều diễn đàn, đó là vụ việc báo chí phát hiện hàng loạt sản phẩm nấm tươi bày bán trong một số siêu thị uy tín tại Hà Nội không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm luôn thu hút và hấp dẫn các bà nội trợ như: nấm kim châm, nấm hải sản, nấm hương, nấm sò, đùi gà, nấm mỡ... đường hoàng nằm trên kệ của những siêu thị lớn, uy tín và thương hiệu lại được dán nhãn của một cơ sở cung cấp tận Lạng Sơn. Khi phóng viên tìm đến cơ sở này mới phát hiện ra rằng tại đây không hề sản xuất được nấm mà cũng chỉ là nơi thu gom nấm trôi nổi khắp nơi về sau đó chuyển xuống một địa chỉ khác ở Gia Lâm, Hà Nội để đóng gói, dán nhãn phù phép thành nấm có nguồn gốc, xuất xứ để rồi… đưa vào siêu thị. Không chỉ riêng về nấm mà câu chuyện về rau an toàn cũng là vấn đề khiến người tiêu dùng thấp thỏm.
Chỉ cách đây khoảng hai tháng qua điều tra báo chí phát hiện Công ty TNHH Sản xuất tiêu thụ rau an toàn số 5 thôn Đầm, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội nhập rau không rõ nguồn gốc từ một số chợ đầu mối lớn như Dịch Vọng, Vân Trì… sau đó gắn mác rau sạch và tuồn vào một số siêu thị tên tuổi trên địa bàn Hà Nội. Thậm chí báo chí còn phát hiện sản phẩm “rau sạch” này còn được đưa vào tận một số trường tiểu học, THCS trên địa bàn Thủ đô. Nhu cầu khát rau sạch của người tiêu dùng, siêu thị trên địa bàn Hà Nội cực lớn. Nắm bắt được điều đó “nhà cung cấp” này tận dụng tối đa thương hiệu của mình để trục lợi. Chỉ cần một chiếc ôtô 16 chỗ ngồi, dạo một vòng quanh các chợ đầu mối gom rau trôi nổi về tiến hành đóng gói bao bì và dán nhãn vào là… thành rau an toàn. Thậm chí có những thời điểm các nơi giục hàng, họ còn đóng gói, dán nhãn mác ngay trên xe để kịp giao hàng.
Có một điều cần phải nói thêm rằng, những vụ phát hiện “động trời” về sự nhập nhèm, thậm chí là gian trá để trục lợi của một số đơn vị cung cấp hàng hóa phần lớn đều do công của báo chí. Vậy một câu hỏi được đặt ra ở đây là: đơn vị quản lý chuyên ngành về lĩnh vực này đã làm gì, ở đâu trong khi những vi phạm đó vẫn diễn ra hằng ngày? Vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng như thế nào trước những hành vi đánh lừa khách hàng một cách có “nhãn mác” như vậy? Trách nhiệm trước cộng đồng, trước những “thượng đế” của những siêu thị này ở đâu? Hay chỉ biết cách tung hô quảng cáo để kích cầu mua sắm tối đa nhằm thu lợi nhuận, nhưng đến khi phát hiện vi phạm chỉ có biện pháp duy nhất là thu hồi, ngưng bán sản phẩm mà không có bất cứ lời xin lỗi, thậm chí là đền bù thiệt hại đối với khách hàng.
Thực tế đó cho thấy không chỉ riêng đối với chợ mà ngay tại các siêu thị lớn, thay vì kiểm tra định kỳ mỗi năm 1-2 lần và xử lý kiểu đánh trống bỏ dùi, cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực này cần tăng cường kiểm tra thường xuyên và đưa ra những biện pháp mạnh xử lý khi phát hiện vi phạm