Cô bạn tôi theo chồng chuyển vào Nha Trang hai chục năm nay. Mỗi khi gặp nhau, tôi có cảm giác mọi kỷ niệm về Hà Nội - thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên vẫn đầy ắp, vẹn nguyên trong cô.
Một vài năm đầu, lần nào ra Hà Nội vào dịp nghỉ hè hay Tết, cô cũng muốn kéo mấy đứa bạn thân vào Công viên Thống Nhất hoặc vườn Bách Thảo trò chuyện, tránh xa sự náo nhiệt phố phường, tạm quên những lo âu thường ngày và thả hồn về những ký ức một thời khốn khó.
Nhưng giờ đây, khi trở lại Thủ đô, ít khi cô nhắc tới những địa chỉ "vàng" này, vì như lời cô bảo, những nơi đó hình như bị "biến dạng", ô nhiễm hơn và thiếu văn minh hơn. Tôi hiểu. Cô nói điều này là hoàn toàn có cơ sở.
Có thể nói, vườn hoa, công viên luôn được coi là bộ mặt của đô thị, nó vừa tô đẹp cảnh quan, vừa là "lá phổi xanh" cho thành phố với số dân đang phình ra và các phương tiện giao thông cũng gia tăng đến chóng mặt.
Không chỉ Hà Nội mà hầu hết các thành phố trên thế giới đều quan tâm đặc biệt đến việc đầu tư xây dựng, quản lý các vườn hoa, công viên. Chỉ cần đặt chân đến vườn hoa của một đô thị nào đó, người ta có thể đánh giá được sự văn minh, trình độ dân trí của đô thị đó, thậm chí của quốc gia đó. Tại Hà Nội, những năm qua, chính quyền thành phố đã có sự quan tâm cần thiết trong việc chỉnh trang các vườn hoa, công viên. Một số vườn hoa được xây dựng mới tại khu vực đông dân cư hay khu đô thị mới.
Song, người dân vẫn chưa hài lòng bởi những hình ảnh phản cảm đập vào mắt tại các vườn hoa như: Tổ chức các khu vui chơi trẻ em nhưng thu tiền với giá cao; nhiều quán bán đồ ăn uống, giải khát nhếch nhác, lấn chiếm lối đi rồi xả rác ra vườn hoa; vào mùa hè, thanh niên cởi trần đá bóng hoặc phóng xe máy vun vút như đi ngoài phố; nhiều người coi ghế đá là chiếc giường di động nên tự do ngả ngốn; những cặp thanh niên "mơn trớn" nhau công khai như ở chốn không người… Đó là chưa kể đến nhiều hành vi phản văn hóa khác như phóng uế bừa bãi, tiêm chích ma túy, đánh bạc… diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật tại một số vườn hoa.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, mới đây, Hà Nội đã có kế hoạch chỉnh trang toàn bộ các tuyến phố trung tâm được thực hiện từ nay đến năm 2015, trong đó có việc triển khai 17 dự án cải tạo, chỉnh trang, quản lý công viên, vườn hoa. Đây là công việc có ý nghĩa rất lớn và trách nhiệm đặt lên vai những nhà quản lý đô thị.
Việc đầu tư cho cái đẹp, sự văn minh không bao giờ là muộn và thừa. Những hình ảnh không đẹp mắt trên sẽ chấm dứt nếu chúng ta có những quy định nghiêm ngặt, cùng với đó là xử lý vi phạm triệt để của các cơ quan chức năng. Chắc chắn, những việc làm này sẽ mang lại hiệu quả tích cực và tạo được sự đồng thuận của đông đảo người dân