Lũ - với người dân miền Trung và miền Bắc thì rất lo sợ bởi thiên tai. Thế nhưng, lũ - với người dân miền Tây
Mùa lũ thiếu nước
Theo qui luật hàng năm, nước lũ bắt đầu dâng ở các vùng thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, sau đó đến các vùng hạ lưu. Thế nhưng đến thời điểm này, mực ở Tân Châu mới chỉ có 2,14m, ở Châu Đốc 3,75m, tại Long Xuyên là 2,15m... Khi con nước không "chịu" lên đồng, những người chuyên nghề khai thác thủy sản mùa nước nổi đành phải gác chài, lưới qua một bên để làm việc khác. Một lão nông ở vùng Búng Bình Thiên (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), lắc đầu nói: "Đến thời điểm này mà nước như vậy, coi như là hạn".
Búng Bình Thiên (xã Quốc Thái, huyện An Phú) được người dân trong vùng thường gọi là "Hồ nước trời", bởi cánh đồng này xem như vựa cá mùa lũ. Hàng năm, người dân bắt một lượng lớn thủy sản và đặc biệt vùng Búng Bình Thiên có nhiều loại cá nước ngọt đặc sản. So với những năm trước, thời gian này người dân đổ về đây đánh bắt cá, đặt lưới, đặt lọp,... rất sôi động. Thế nhưng, vào thời điểm này, nước lũ không cao, các cánh đồng thiếu nước và người dân phải tìm việc khác làm.
Làng nghề sản xuất lưới Thơm Rơm đang ngóng lũ.
Anh Nguyễn Trí Thanh ở xã Quốc Thái, là người chuyên đánh bắt cá mùa nước nổi, cho biết: "Do nước không lên, mỗi ngày chúng tôi giăng lưới cũng chỉ vài ba kilôgam cá. Và những loại cá mà chúng tôi bắt được không phải cá theo nước lũ về".
Theo một số người dân địa phương, những năm trước, khi bước vào mùa nước nổi, cá từ các cánh đồng ở Campuchia theo nước đổ về hạ lưu, vào các cánh đồng và hồ nước nên người dân bắt được rất nhiều cá.
Chị Võ Thị Thu Nga, người định cư nhiều năm ở ấp Búng Bình Thiên (xã Quốc Thái), cho biết: "Mọi năm, vào thời điểm này, nhà nào cũng đi đánh bắt cá. Một số thì đánh bắt ở Búng "lớn" và Búng "nhỏ", số khác thì sang bên đồng Campuchia đặt dớn, giăng lưới, thả câu… Lượng cá bắt được nhiều lắm. Còn hiện nay, mấy cánh đồng ở Pà - Chạy (tỉnh Kandal, Campuchia) vẫn khô cạn, chưa có nước về nói chi đến đồng bên mình".
Để chuẩn bị cho mùa cá nước nổi, từ nhiều tháng trước, gia đình chị Nga bỏ ra hơn 3 triệu đồng để mua sắm lưới,... nhưng giờ đây phải đắp chiếu. Không chỉ riêng gia đình chị Nga mà hàng trăm hộ dân ở vùng Búng Bình Thiên cũng chịu cảnh tương tự vì con nước không chịu dâng.
Làng nghề mùa lũ... ngóng lũ
Xóm lưới Thơm Rơm (nằm trên QL 91, thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là làng nghề truyền thống, chuyên sản xuất lưới nổi tiếng ở ĐBSCL. Thế nhưng, bước vào mùa lũ năm nay làng nghề này không được sôi động như trước.
Ông Hồ Khắc Quý Thắng, chủ một tiệm sản xuất lưới, cho biết: "Trước khi bước vào mùa lũ, cơ sở sản xuất của ông "đón đầu" dự trữ một lượng lớn sản phẩm, chờ đến mùa lũ là bán. Thế nhưng, do nước lũ không lên nên lưới bán rất chậm".
Làng đóng xuồng Năm Quăng (xã Long Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) rất nổi tiếng. Nhờ mùa lũ mà làng nghề này phát triển ngày càng mạnh. Thế nhưng mùa lũ năm nay làng nghề này gặp không ít khó khăn do nước lũ lên chậm.
Làng nghề lưỡi câu Mương Thi (nằm tại vùng ven TP Long Xuyên, An Giang) không chỉ nổi tiếng ở khu vực, trong nước mà hàng (lưỡi câu) của làng nghề này còn bán qua các nước Campuchia, Lào,... Ông Trần Thiện Tam, Hội trưởng làng nghề lưỡi câu Mương Thi, cho biết: "Làng nghề có 186 hộ chuyên sản xuất lưỡi câu, theo hình thức cha truyền con nối. Bình quân mỗi hộ thuê thêm 3-5 lao động làm công; hoạt động gần như suốt năm nhưng chính vụ làm ăn là mùa lũ".
ĐBSCL có rất nhiều làng nghề thủ công, sản xuất hàng hóa gắn liền nhu cầu làm ăn mùa nước nổi như sản xuất lú, lờ, lọp, vó, bẫy chuột… và các làng nghề này đang ngóng lũ về từng ngày. Theo ông Nguyễn Văn Buông - Phó Phòng NNN&PTNT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người dân địa phương sẵn sàng cho việc sản xuất mùa lũ như nuôi cá, tôm càng xanh trên ruộng lúa, trồng nấm rơm, rau xanh, khai thác thủy sản… và họ đang đang trông lũ về