Ba cái chết thương tâm trong một ngày
Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà của bà Nguyễn Thị Hải, ngụ tại ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông (TX Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) sau cái chết của ba đứa cháu ngoại vào gồm: Nguyễn Minh Quỳnh Như (8 tuổi), Nguyễn Minh Đạt (6 tuổi) và Đinh Lý Thu Trâm (7 tuổi).
Vào chiều ngày 22/6, ba đứa trẻ được mẹ dẫn về quê chơi nhân dịp nghỉ hè, nhưng người thân lại không ngờ rằng con cháu mình bị lọt xuống hố, ngạt nước chết thảm tại khu vực công trình đang bơm cát thi công san lấp mặt bằng khu dân cư Đông Quới mở rộng, tại xã Tân Khánh Đông.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát và có biện pháp cảnh báo an toàn tại khu vực đang thi công, nơi xảy ra vụ tai nạn tai thương tâm làm ba cháu bé thiệt mạng.
Chị Ly và chị Loan (từ trái qua) và người thân bên di ảnh của cháu Thu Trâm.
Chị Nguyễn Thị Hạnh Loan (32 tuổi, mẹ của Như và Đạt) nói trong nước mắt: “Sáng 22/6, tôi cùng chị ruột (chị Nguyễn Thị Hạnh Ly, mẹ của cháu Trâm - PV) chở các cháu về nhà ngoại dọn dẹp nhà cửa để sáng hôm sau ăn Tết Đoan Ngọ. Cả buổi sáng, con của chị Ly và Loan đều ở trong nhà chơi. Đến chiều, các cháu xin ra khu công trình đang bơm cát mò cua, bắt ốc thì xảy ra tai nạn thương tâm”.
Theo người nhà nạn nhân, hai cháu
Ngồi xem lại những bức ảnh của con gái, chị Ly không ngừng rơi nước mắt vì tai họa lại đến với gia đình mình một cách dồn dập và bất ngờ như vậy. Khi hay tin ba cháu bé gặp nạn tay chân chị bủn rủn, ngất liệm không nói lên lời. Chị không ngờ rằng, lần dẫn các cháu về nhà ngoại chơi lại là lần cuối cùng thấy mặt con.
Theo lời cháu Đinh Hùng Cường (8 tuổi, con trai chị Ly), khi thấy Đạt té xuống nước, thì
Vì điều kiện mưu sinh, nhiều phụ huynh “lơ là” đến con mình là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đuối nước ở ĐBSCL liên tục xảy ra.
Từ sự lơ là của cha mẹ
Các tỉnh ĐBSCL sắp bước vào mùa mưa lũ nên vụ tai nạn thương tâm nói trên một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng trẻ đuối nước. Hằng năm, tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau… những nơi có sông rạch chằng chịt đều có hàng chục trẻ em chết đuối. Gần đây nhất, ngày 22/5, cháu Đ.H.D (20 tháng tuổi, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang chơi quanh nhà thì bị té chúi đầu vào xô nước, suýt chết ngạt nhưng nhờ gia đình phát hiện kịp thời. Đây là trường hợp duy nhất được cứu sống, trong số 6 trẻ bị đuối nước ở An Giang từ đầu năm 2012 đến nay.
Tại cuộc trực tuyến vào trung tuần tháng 6, với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ hàng đầu chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ 2012, là phải bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Trong đó, các địa phương cần chủ động trong công tác tập bơi cho trẻ, mở rộng và duy trì các điểm giữ trẻ tập trung để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ bị đuối nước.
Từ thực tế cho thấy, phần lớn các vụ trẻ đuối nước là do phụ huynh bất cẩn trong việc “chăm sóc” con mình trong những ngày hè, đặc biệt là trùng với mùa mưa, mùa nước nổi ở đồng bằng.
Theo ông Nguyễn Bạch Linh, Phó phòng LĐ – TB & XH huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ đuối nước nhưng nguyên nhân chính vẫn là do sự bất cẩn của phụ huynh là lơ là, ít quan tâm đến con mình