Ngư dân Nguyễn Tám, trú ở thôn Bình Tân, xã Bình Minh, cho hay, ăn Tết “Con Rồng” này anh đã bước sang tuổi 48 – cũng là bước ngoặc quan trọng của cuộc đời đi biển của mình. Vì, từ đây anh giã từ nghề “đi bạn” trở thành ông chủ của một con tàu trị giá bạc tỉ. Niềm vui ngời trên khuôn mặt sạm nắng, anh Tám kể: “Nhà tui 3 đời làm nghề biển, song chưa thực sự làm chủ một con tàu. Giờ đây tui nỗ lực làm được điều đó nên mừng lắm. Có được phương tiện đánh bắt là tài sản của mình, hy vọng cuộc sống kinh tế gia đình sẽ phát triển hơn”.
Theo lời anh Tám, 16 tuổi anh đã đi làm cho các chủ có tàu lớn đánh bắt khơi xa để kiếm sống (ngư dân gọi là “đi bạn” – NV). Tới khi trưởng thành có vợ, sinh con, do khó khăn vốn liếng nên anh vẫn thủy chung với nghề “đi bạn”. Những năm gần đây, anh “đi bạn” cùng với 30 ngư dân khác trên con tàu của ông Phạm Văn Có, mỗi chuyến ra khơi lênh đênh trên biển, có khi đến 3 tháng trời, phải đối phó với bao bất trắc, hiểm nguy rình rập. Nhưng, được cái thời buổi thông tin liên lạc hiện đại, tối tân nên ngư dân làm ăn cũng thuận lợi hơn khi nắm bắt kỹ càng về dự báo thời tiết để biết né tránh những trận bão tố cuồng phong. Thêm vào đó, các tàu ngư dân đoàn kết một lòng, kịp thời hỗ trợ nhau trong khó khăn, hoạn nạn... Vì vậy, các chuyến ra khơi thường “trúng đậm”, những người “đi bạn” được ăn chia với chủ tàu số tiền không nhỏ. Thế là, ngoài phần chi tiêu trong gia đình, nuôi con cái ăn học, vợ chồng anh tích góp hùn với người anh ruột là Nguyễn Bạn đóng mới một con tàu câu mực khơi, quyết chí vươn lên làm chủ.
Anh Tám phấn khởi cho biết rằng, họ dự định chuyến ra khơi đầu năm vào giữa tháng Giêng này. Chuyến đi “mở hàng” trên tàu có khoảng 32 ngư dân và sẽ bám biển trong suốt 3 tháng... Đã từng lăn lộn với anh Tám ở nơi trùng khơi sóng dữ, nay sắm sửa hành lý chuẩn bị “đi bạn” tàu anh Tám, ngư dân Hồ Ngọc Đức (40 tuổi) cười vui vẻ, nói rằng, anh đã có vợ và 3 con nhỏ. Năm ngoái, nhờ các chuyến ra khơi trúng lớn, nhất là chuyến đi cuối năm, anh được ăn chia gần 150 triệu đồng, nên gia đình ăn Tết khá tươm tất. Anh Đức hy vọng chuyến ra khơi đầu năm gặp nhiều may mắn, tốt đẹp...
Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Xuân Tân – Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, xác định: Bình Minh có khoảng 1.600 hộ dân, với gần 8.000 nhân khẩu, trong đó chiếm trên 90% là ngư dân, tập trung ở 4 ngôi làng: Tân An, Hà Bình, Bình Tân và Bình Tịnh. Nhưng từ bao đời nay, ngư dân ở đây chủ yếu “đi bạn”, đông nhất là đi câu mực khơi cho các chủ tàu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi… Ông Tân tâm sự: “Cả xã ni chỉ có 3 con tàu đánh bắt xa bờ, công suất 350CV trở lên, giải quyết được chừng 100 lao động. Số ngư dân còn lại đóng tàu công suất nhỏ hơn đi lưới vây. Nay có một số thanh niên trai trẻ mạnh dạn đóng tàu công suất lớn vươn khơi như anh Tám, anh Bạn đó cũng là dấu hiệu đáng mừng cho làng chài Bình Minh”.
Theo lời ông Tân, nghề làm ăn trên biển cả muôn ngày hiểm nguy rình rập, năm nào Bình Minh cũng có người mất mạng. Nhất là năm 2006 xảy ra bão Chan Chu bất thình lình, ngư dân trong làng bị chết đến gần 100 người. Thế nhưng, đã là nghề sinh nhai, cái chết cũng không làm mọi người chùn lòng. Họ đúc kết kinh nghiệm để kịp thời ứng phó với bão tố mà bám biển kiếm sống. Cũng như nhiều làng chài khác, ngư dân Bình Minh hình thành những tổ đội đoàn kết trên biển để giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nan. Đặc biệt, ngư dân Bình Minh còn xung phong tham gia các đội tàu vừa đánh bắt thủy hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo quê hương…
Ông Tân tự tin rằng, năm nay ngư dân Bình Minh sẽ liên tiếp trúng mùa, hứa hẹn một sự phát triển mới cho vùng đất bên chân sóng này…