Dấu ấn CAND Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới

Chiếc mũ nồi xanh, logo xanh mang dòng chữ UN gắn trên tay áo, ngôn ngữ quốc tế, lá cờ Việt Nam thắm đỏ, tinh thần sẵn sàng cống hiến và nhiệt huyết gìn giữ hòa bình và nụ cười rạng rỡ của những sĩ quan CAND Việt Nam trong nắng gió châu Phi. Đó là hình ảnh đẹp đẽ và ấn tượng, là sự cụ thể hóa đường lối, chính sách của Nhà nước và của Bộ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả góp phần vì hòa bình thế giới.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn tham gia chủ động, hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), tạo bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của lực lượng CAND Việt Nam.

Nhập vào đội quân Mũ nồi xanh (bài 1)

Ngày 13/10/2022 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng với lực lượng CAND Việt Nam khi 3 sĩ quan đầu tiên là Đại tá Lê Quốc Huy, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Thượng tá Lương Thị Trà Vinh bắt đầu hành trình tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan). Đây là bước triển khai từ Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ đã được Bộ Chính trị thông qua vào tháng 11/2012.

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định: “Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động GGHB LHQ...”. Để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, ngày 6/9/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo” (Đề án 05) của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bài 1: Nhập vào đội quân Mũ nồi xanh -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan CAND đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tháng 10/2022.

Lộ trình bước ra thế giới

Để lên đường sang Nam Sudan tham gia GGHB LHQ, ngay từ năm 2016, những sĩ quan công an đầu tiên được lựa chọn bắt đầu quá trình tìm hiểu và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn hoạt động GGHB do LHQ, cảnh sát một số quốc gia, Cục GGHB Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức. Trên thao trường nắng nóng, các sĩ quan CAND đã nỗ lực rèn luyện và trau dồi các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, chuẩn bị cho một năm làm nhiệm vụ quốc tế. Ngoài các kiến thức chung về hoạt động GGHB, các quy tắc tiêu chuẩn đối với cán bộ tham gia hoạt động GGHB, các sĩ quan được trang bị rất nhiều kỹ năng cần thiết như kỹ thuật lái xe tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, kỹ thuật bắn súng..., Họ còn được rèn luyện vốn ngoại ngữ tốt, các kỹ năng mềm để phục vụ công tác ở môi trường phái bộ như kỹ năng xử lý tình huống, kĩ năng đàm phán, thương lượng, kỹ năng sinh tồn trong môi trường khó khăn và xung đột, kỹ năng sử dụng bản đồ, bộ đàm và các thiết bị liên lạc vệ tinh, kỹ năng sơ cứu thương và nhận biết về bom mìn.

Ngày 15/6/2021 đánh dấu một sự kiện quan trọng với lực lượng Cảnh sát GGHB LHQ của Việt Nam khi Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ. Ngay sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị và tổ chức lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Dấu mốc quan trọng này đã mở ra một giai đoạn sôi động lực lượng CAND nhập vào đội quân mũ nồi xanh. 

Sau 6 năm nỗ lực chuẩn bị, qua bao ngày tháng luyện rèn, đến tháng 2/2022, tổ công tác gồm 8 sĩ quan đầu tiên tham gia khóa huấn luyện và dự thi sát hạch năng lực tham gia phái bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và thi đỗ với tỉ lệ rất cao. Điều đó cho thấy năng lực của các sĩ quan công an Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khắt khe của LHQ. Có mặt trong đội hình đầu tiên tham gia huấn luyện tiền triển khai, Thượng tá Lương Thị Trà Vinh kể: “Một số nội dung lực lượng ta huấn luyện cao hơn so với mức yêu cầu của LHQ. Vì thế, khi đi thi ở Thổ Nhĩ Kỳ, các sĩ quan CAND đã thể hiện được khả năng vượt trội so với các nước, trong đó có kỹ năng bắn súng và xử lý tình huống”. 6 năm chuẩn bị cho đợt ra quân đầu tiên là quá trình chuẩn bị khẩn trương và kĩ lưỡng, đồng bộ về mọi mặt để người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam cùng chung vai gánh vác trọng trách GGHB LHQ. 

Bài 1: Nhập vào đội quân Mũ nồi xanh -0
Các sĩ quan CAND tham gia tập huấn tiền triển khai gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 2/2022.

Đợt xuất quân đầu tiên

Ngày 21/8/2022,  Trung tá Nguyễn Ngọc Hải là sĩ quan CAND đầu tiên của Bộ Công an đặt chân tới Trụ sở LHQ  tại New York, Mỹ khi trúng tuyển vào vị trí chuyên gia phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký LHQ. Tiếp đó, ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan. Trong buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) đã nhấn mạnh: “Việc Bộ Công an chính thức cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng GGHB LHQ tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác, phát triển toàn diện; khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Chuyến bay tối 13/10/2022 sang phái bộ UNMISS, Nam Sudan là hành trình đặc biệt với Đại tá Huy, Thượng tá Hùng và Thượng tá Vinh. Hành trang của họ ngày lên đường là những lời căn dặn, lời chúc “chân cứng đá mềm, ra quân thắng lợi” của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an), có những giọt nước mắt bịn rịn chia tay của người thân, có lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ LHQ trên tay. Khoác lên mình bộ trang phục GGHB LHQ của lực lượng CAND Việt Nam, đội chiếc mũ nồi xanh là biểu tượng của hòa bình, mang theo lời thề danh dự “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”, họ sẵn sàng bước vào một giai đoạn nhiều thử thách, chông gai nhưng cũng đầy mới mẻ, ý nghĩa. Trong số 193 thành viên LHQ có khoảng 130 nước cử cảnh sát tham gia hoạt động GGHB. Việt Nam là nước thứ 121 đóng góp cho cảnh sát GGHB. Đợt xuất quân năm 2022 đã đánh dấu mốc con số 121 đáng nhớ này.

“Gần đáp xuống Nam Sudan, từ trên máy bay nhìn xuống, thủ đô Juba hiện lên với những ngôi nhà lúp xúp, thưa thớt, những con đường đất đặc trưng. Nam Sudan chào đón chúng tôi bằng cái nắng như thiêu như đốt trên nền nhiệt gần 50 độ C, bằng những cơn lốc bụi đỏ hồng không gian và sự nghèo nàn, đói khổ”. Dù đã tìm hiểu từ trước, nhưng chỉ khi đặt chân tới đất nước châu Phi này, chúng tôi mới cảm nhận được hết sự đói nghèo và nắng gió khắc nghiệt nơi đây”, Thượng tá Vũ Việt Hùng chia sẻ.

Bài 1: Nhập vào đội quân Mũ nồi xanh -0
Thiếu tá Hoàng Trọng Hòa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn Bor, Nam Sudan.

Đại tá Lê Quốc Huy - Tổ trưởng tổ công tác số 1 tại Nam Sudan chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên Bộ Công an cử cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ nên thông tin nắm được khá ít ỏi, chưa hề có kinh nghiệm về hoạt động GGHB. Tuy nhiên, cả 3 sĩ quan đã trúng tuyển vào các vị trí công tác. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực học hỏi, chứng minh năng lực của các sĩ quan CAND Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu công tác trong môi trường đa phương, đa quốc gia.

Không ngừng tăng quân số và mở rộng địa bàn

Tiếp nối những thành công của tổ công tác số 1, tháng 8/2023, tổ công tác số 2 gồm Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS. Liên tiếp sau đó, tháng 5/2024, Bộ Công an cử 2 sĩ quan là Thiếu tá Vũ Trần Thắng, Đại úy Nguyễn Lan Anh và gần đây nhất là Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là 3 sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên tham gia nhiệm vụ GGHB tại vùng đất này.

Ngày 24/6/2024, tổ công tác số 4 của Bộ Công an gồm Thiếu tá Hoàng Trọng Hòa, Đại úy Nguyễn Thế Anh và Đại úy Trần Thị Thu Trang cũng là những sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên nhận nhiệm vụ GGHB LHQ tại Văn phòng Cảnh sát địa bàn Bor, bang Jonglei, Nam Sudan. Trong 3 năm qua, lực lượng CAND đã không ngừng tăng quân số và mở rộng địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Đã có 4 tổ công tác, 12 lượt sĩ quan CAND triển khai theo hình thức cá nhân tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei - khu vực tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan) và 1 sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân tại trụ sở LHQ. Con số đó đã nói lên chặng đường đầy nỗ lực của CAND Việt Nam trong quá trình tham gia vào hoạt động GGHB LHQ. 

Với nhiệt huyết và quyết tâm lên đường, các sĩ quan CAND Việt Nam đang dần có mặt tại nhiều vùng đất tại châu Phi. Ở các vị trí công tác khác nhau, 12 sĩ quan đã và đang tham gia nhiều hoạt động của phái bộ, từ mảng thanh tra và đánh giá nội bộ, quản lý đào tạo, hậu cần thuộc sở chỉ huy đến xây dựng và phát triển năng lực ở các văn phòng cảnh sát địa bàn. Hình ảnh các sĩ quan CAND Việt Nam đội mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế đã trở nên quen thuộc và màu cờ Việt Nam dần phủ rộng hơn trên bản đồ GGHB LHQ.

Từ năm 1948 đến nay, LHQ đã triển khai 61 phái bộ trên khắp thế giới với sự tham gia của 116 quốc gia thành viên. Hiện tại có 11 phái bộ hoạt động GGHB LHQ đang được triển khai với tổng số trên 119 nghìn người tham gia. Trong đó, có các sĩ quan CAND Việt Nam tham gia ở trụ sở chính New York và 2 phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và UNISFA ở khu vực Abyei. Những người lính mũ nồi xanh CAND Việt Nam đang từng ngày từng giờ nỗ lực vì hòa bình ở vùng đất châu Phi. ​​​​​

(Còn tiếp)

Huyền Châm -  Trần Xuân

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.