Thua ván bài 5.000 đồng, mất 3 tỉ đồng?
Câu chuyện bi hài này xảy ra vào ngày 19/1, tại ấp Tân Mỹ B (xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Ông Nguyễn Ngọc Khương (46 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ B), người chung tờ vé số trúng “độc đắc” cho chiến hữu kể lại, sáng 19/1, ông đến nhà ông Sáu Đài (ngụ ấp Mỹ Chánh) để móc lổ trồng dưa hấu thuê. Hết buổi sáng, công việc đã hoàn thành, ông Sáu Đài mở mâm nhậu thết đãi bạn bè. Trong lúc đang uống rượu thì có bà Nguyễn Thị Đẹp (55 tuổi) người bán vé số cùng địa phương ghé vào mâm nhậu.
Lúc đó, ông Khương hỏi: “Con bò số mấy, bò cái nhà Sáu Đài mới sinh bò nghé?”. Bà Đẹp trả lời: “Số 41”. Sẵn trên tay bà Đẹp có tờ vé số có 3 số cuối là “… 441” của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng ký hiệu 1K3 nên ông Khương đồng ý mua. Sau khi nhận tờ vé số từ tay bà Đẹp, ông Khương móc trong túi ra tờ giấy bạc 20.000 đồng trả tiền rồi yêu cầu bà Đẹp thối lại 10.000 đồng. Bà Đẹp mới trả lời: “Gần Tết, công ty xổ số in loại vé số 20.000 đồng/tờ, trúng 3 tỉ đồng”. Lỡ lấy tờ vé số, Ông Khương miễn cưỡng bỏ vào túi áo rồi nhậu tiếp.
Tàn tiệc rượu, khoảng 13h cùng ngày, ông Khương lững thững đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Mười Xuân, thấy chủ nhà cùng với ông Mãi, Tư Hùng (anh vợ ông Mãi) đang ngồi sẵn. Thấy ông Khương đến, nên mấy người rủ vào đánh bài ăn tiền, với mức ăn thua chỉ 5.000 đồng/ván. Ông Khương kể: “Ngay ván đầu tiên, thằng Mãi tới (thắng). Tui móc trong túi ra chỉ còn 3.000 đồng với 1 tờ vé số vừa mua của bà Đẹp. Không có tiền, tui lấy vé số chung cho thằng Mãi. Nó thối lại tui 5.000 đồng rồi đánh tiếp. Chỉ đánh 4 ván bài là tụi tui nghỉ”
Sau đó, ai về nhà nấy. Ông Khương ngủ một giấc tới gần 17h chiều thì thấy bà Đẹp đến nói: “Tờ vé số mua hồi trưa trúng thưởng rồi”. Như mở cờ trong bụng, cuối năm gặp “Thần tài”, ông Khương vội vàng lục hết túi áo, rồi đến túi quần nhưng vẫn không thấy tờ vé số. Tỉnh hồn, ông sực nhớ khi trưa nhậu xong, có ghé nhà người bạn đánh bài, thiếu tiền nên chung mất tờ vé số cho ông Mãi.
Thực hư tờ vé số trúng “độc đắc”
Lúc này, ông Khương khẩn trương đến nhà ông Mười Xuân thuật lại toàn bộ sự việc. Theo ông Khương, tờ vé số đó ông mua đến 20.000 đồng, nhưng ván bài thua chỉ 5.000 đồng và ông Mãi cũng chỉ thối cho ông 5.000 đồng. “Nghĩa là tôi còn 10.000 đồng, còn nửa tờ vé số nên tiền trúng thưởng phải chia đôi cho tôi”, ông Khương phân tích. Nghe chiến hữu tâm sự, ông Mười Xuân kêu ông Mãi sang nhà nói chuyện nhưng ông Mãi lặng thinh không nói gì. Sau đó, ông Mãi lấy xe gắn máy chở vợ đi đâu không rõ, đến tối mới về tới nhà. Ông Khương ra nhà tìm gặp ông Mãi để thoả thuận chuyện tờ vé số trúng thưởng. Tuy nhiên, ông Mãi phủ nhận chuyện trúng số.
“Tờ vé số đó không có trúng. Tới chiều tui vò số, chỉ toàn là mấy số cuối “… 42” không hà, chứ không có số “…41”, ông Mãi phân bua với chiến hữu. Ông Mãi cũng giải thích, chuyện lấy xe gắn máy chở vợ đi cả buổi tối là do nhận được tin mẹ ruột hấp hối nên chở vợ đi ngay. Ông Mãi phân trần: “Cả xóm này người ta đồn tui trúng số rồi trốn đi lĩnh thưởng. Tới bây giờ nhà cửa tui vẫn xập xệ vậy đó, có trúng số gì đâu”.
Bà Nguyễn Thị Đẹp, người bán vé số cho ông Khương cho biết, khi bà đến tìm ông Mãi để bảo rằng, tờ vé số “…441” trị giá tới 20.000 đồng, trúng đặc biệt đến 3 tỉ đồng thì ông Mãi chối phăng là không có lấy tờ vé số của ông Khương. Tuy nhiên, nhiều người tại khu vực bến phà Mang Thít cho biết, chính bà Lệ (vợ ông Mãi) khi ra mua đồ đã thừa nhận là có trúng số. Chủ quán nước tại bến phà kể lại: “Tôi hỏi chị Lệ, vụ tờ vé số trúng thưởng sao rồi, có chia cho nhà ông Khương không? Bà Lệ trả lời: “Chia chứ sao không chia. Vì mấy bữa nay kẹt đám ma (mẹ chồng) lu bu nên chưa đi lĩnh thưởng, chưa chia được. Nhưng mà hôm sau khi hỏi lại thì bà Lệ nói là không hề trúng số”.
Để rõ thực hư sự việc, chúng tôi tìm tới nhà ông Mãi. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Mãi tỏ vẻ rất khó chịu, không muốn tiếp xúc. Bà Đẹp cũng kể thêm: “Giải đặc biệt đài Lâm Đồng xổ là “958441”, nhưng tui chỉ nhớ được 5 số “58441”, còn số thứ 6 thì không nhớ. Như vậy, ít nhất thì tờ vé số đó trúng giải an ủi cũng 200 triệu, còn độc đắc là 3 tỉ đồng”.
Ông Trương Thanh Sơn, Phó chủ tịch xã Chánh An cho biết, chuyện đánh bài ăn tiền nhưng chung bằng vé số, rồi vé số trúng thưởng trên là có thật. Tuy nhiên, đến nay những người liên quan chỉ mới đến báo miệng với Công an xã, chứ chưa có đơn thưa kiện nên cơ quan chức năng chưa vào cuộc tìm hiểu