Khi chúng tôi tìm về tới nhà chị Liễu thì gia đình đã hoàn tất thủ tục đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ còn nước mắt xót thương của người thân, nỗi đau hằn trên gương mặt khắc khổ của người chồng và tiếng khóc thương nhớ mẹ của hai đứa con nhỏ Nguyễn Thị Thảo (7 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (4 tuổi).
Phận nghèo đeo đẳng
Chẳng có gì đáng giá trong ngôi nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Liễu. Nó đã trống huơ trống hoác từ rất lâu trước khi chị Liễu về làm vợ anh Nguyễn Văn Hiển. 3 năm trước, căn bệnh ung thư phổi, hậu quả của chất độc da cam đã cướp đi mạng sống của bố chồng chị. Đấy cũng là lúc bao nhiêu tiền của trong nhà đều dồn gom để chạy chữa, thuốc men và đến tận bây giờ khoản nợ ngân hàng và người thân họ hàng, vợ chồng chị Liễu vẫn chưa trả được.
Bước chân ra khỏi gia đình không trọn vẹn, chỉ có ba mẹ con đùm bọc nhau trong cái thiếu thốn trăm bề ở vùng quê thuần nông, khi bố chị bỏ lấy người đàn bà khác, chị Liễu về nhà anh Hiển và trở thành trụ cột chính cho gia đình chồng, với bố chồng bệnh tật, người em chồng ngẩn ngơ và ngay bản thân chồng chị cũng thường xuyên đau yếu do ảnh hưởng chất độc da cam. Gánh nặng cơm áo đè lên vai người phụ nữ bé nhỏ ấy khiến chị quyết tâm xin đi làm công nhân để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Dù đồng lương thấp, nhưng ở cái xóm nghèo của chị, số tiền ấy cũng đã giúp chị bìu ríu cả gia đình qua ngày.
Anh Hiển, chồng chị Liễu chỉ gục mặt xuống bàn nức nở khi nói chuyện với chúng tôi. Lúc nhận được tin chị Liễu bị xe tải cán chết, anh đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm cho con. Suốt 10 năm qua, chị Liễu đã là chỗ dựa vững chãi cho người đàn ông thiệt thòi, đang hưởng chế độ chất độc da cam như anh và gia đình. Bà Nguyễn Thị Lựu, 79 tuổi, mẹ chồng chị Liễu, ôm lấy cô con gái út ngẩn ngơ do bị chất độc da cam, khóc trong nước mắt: "Tôi với cháu ở với gia đình Liễu, cậy nhờ hết vào nó. Giờ cả nhà biết phải sống tiếp ra sao?".
Đám tang của chị Liễu diễn ra vào 7h sáng 24/6. Gần một trăm công nhân của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam đã về đưa tiễn chị. Còn nhiều công nhân khác thì vẫn đang tập trung trước cổng công ty để tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi.
Chia sẻ nỗi đau tột cùng không ngờ ập đến của gia đình chị Liễu, lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã cử đại diện về tận nơi. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bác Lưu Quang Sáng, người thân của vợ chồng chị Liễu cho biết, sau khi chị Liễu qua đời, bà Trương Thục Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giai Đức Việt Nam đã đại diện cam kết lo phí mai táng cho chị Liễu, ban đầu đưa gia đình 20 triệu đồng. Còn lúc này gia đình vẫn đang quá đau xót. Sau này mới tính đến chuyện trách nhiệm của công ty phải lo cho hai cháu đến tuổi trưởng thành.
Công ty đã chấp nhận nâng lương
Chiều 24/6, trụ sở Công ty Giai Đức Việt Nam không có bảo vệ, toàn bộ công ty nghỉ làm việc. Gần trăm công nhân vẫn bám mưa trụ lại tại sân công ty để chờ kết quả của cuộc họp bàn giữa đại diện UBND huyện Chương Mỹ, LĐLĐ TP, Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội và Công ty Giai Đức Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên sau cuộc họp, ông Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, lãnh đạo công ty đã chấp nhận một số đề nghị trong 23 kiến nghị của công nhân: bắt đầu từ ngày 1/7/2011 nâng lương cho công nhân lên 1.680.000 đồng/người/tháng; tăng tiền ăn ca từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/người/ca; tăng tiền chuyên cần từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/người/tháng; trợ cấp cho công nhân tiền thuê nhà 200.000 đồng/người/tháng; trợ cấp đi lại cho công nhân 200.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, một số kiến nghị khác của công nhân sẽ được thực hiện theo pháp luật lao động.
Riêng với các trường hợp gặp nạn do xe tải cán vào, công ty đã quyết định hỗ trợ công nhân bị nạn trước mắt là 25 triệu đồng; hỗ trợ công nhân bị thương nặng 10 triệu đồng; hỗ trợ công nhân đang có thai sản bị thương do xe quệt phải 7 triệu đồng; hỗ trợ các công nhân bị nạn khác 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những công nhân tham gia ngừng việc tập thể sẽ không bị trừ lương trong những ngày tham gia đình công.
Cũng theo ông Đông, Công ty Giai Đức Việt Nam cũng đã hứa trong ngày 25/6 sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng và những công nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Riêng vụ việc liên quan đến chiếc xe tải cán chết 1 công nhân và làm bị thương 6 công nhân vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ
| Khởi tố bị can, tạm giam bảo vệ lao xe tải đâm chết người Ngày 24/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tuấn Minh (SN 1977, ở Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ). Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật. |