Sáng 6/4, PV Báo CAND có mặt tại hiện trường vụ cháy. Căn nhà số 35 nằm trong ngách nhỏ, tối đen và lạnh lẽo. Theo những người hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Cường - chị Nhung quê ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Họ có 2 đứa con. Hai vợ chồng mua nhà từ cuối năm 2010, làm nghề buôn bán ôtô nên kinh tế khá giả.
Theo lời anh Đông, lái xe ôm quen của gia đình anh Cường cho biết, anh hay đậu xe chờ khách ở đầu ngõ 218. Chiều 5/4, thấy nhà anh Cường bị cháy, anh Đông và một số người đã chạy vào cứu chữa. Họ nhìn thấy anh Cường đã chạy ra bên ngoài, mặt đỏ au, hai cánh tay lầy nhầy vì bị bỏng. Anh Đông đã kéo anh Cường vào một nhà hàng xóm và lấy mỡ trăn bôi. Sau đó, anh Đông và mấy người khác xông vào nhà anh Cường để cứu chữa. Anh Đông dắt 2 chiếc xe máy trong nhà ra để tránh tình trạng gây nổ.
"Lúc chúng tôi vào đã nhìn thấy chị Nhung nằm gục ở chân cầu thang tầng 1, quần áo bên ngoài bị lửa cháy hết. Chúng tôi cùng nhau kéo xác chị Nhung ra bên ngoài. Sau đó, không ai dám vào nữa vì hơi nóng ngùn ngụt và nhìn lên tầng 2 thấy lửa đỏ rực" - anh Đông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.
Sáng 6/4, tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự đã phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu cho thấy chị Nhung bị chết do ngạt, không phát hiện các thương tích khác. Theo lời khai ban đầu của anh Cường thì nguyên nhân cháy bắt nguồn từ can xăng anh xách lên tầng từ hôm trước. Thế nhưng, can xăng này bắt nhiệt như thế nào để gây cháy cho chị Nhung thì anh không biết.
Một cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường cho biết, đã thu được một phần chắn gió của bật lửa ga, một số sản phẩm cháy nghi là nguyên liệu dùng gây cháy… Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc để thông tin đến bạn đọc