Theo báo cáo của Công an huyện Cờ Đỏ, từ năm 2012 đến đầu tháng 4/2014, trên địa bàn xã Thạnh Phú có 8 trường hợp hiến thận, tập trung tại các ấp 5, 6 và 7. Hầu hết, những người hiến thận đều là dân nhập cư, đăng ký tạm trú tại địa phương. Trong đó, một gia đình cùng có 4 người hiến thận. Theo lý giải của nhiều người, phần là dân nhập cư không có đất sản xuất, cần tiền sinh sống hoặc trả nợ nần nên có người quen, thậm chí trong gia đình rủ lên TP Hồ Chí Minh hiến thận kiếm tiền.
Qua tìm hiểu, các trường hợp này, đều làm hồ sơ, thủ tục tự nguyện hiến, tặng thận rồi lên Bệnh viện trên TP Hồ Chí Minh tiến hành các thủ tục ghép thận. Trường hợp, của anh Lê Văn Giòn (46 tuổi, tạm trú ấp 6, xã Thạnh Phú), trước Tết có làm đơn hiến thận cho “người nhà” nhưng gia đình không hề hay biết.
Theo gia đình, anh Giòn đã thôi vợ cách đây 8 năm và thường đi làm xa. Hằng tháng anh đều có liên lạc với gia đình, nhưng từ sau Tết đến nay anh Giòn đi đâu gia đình không rõ vì không thấy liên lạc về nhà