Trong khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị Mỹ Gia đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, thậm chí đã được bán hết tới 90% giai đoạn 1 và 2 chỉ trong buổi giới thiệu đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 11/2010, thì khu vực đất tái định cư của hàng trăm hộ dân nằm sát ngay khu đô thị này đang "án binh bất động". Chính điều này đã khiến hàng trăm hộ dân được giao đất tại khu tái định cư - một phần hạ tầng của dự án, nằm ngay sát khu đô thị này không khỏi thấp thỏm vì mùa mưa lũ năm 2011 đã cận kề. Xã Vĩnh Thái vốn xưa nay được coi là rốn lũ của thành phố Nha Trang bởi nằm ở hạ nguồn hai con sông Tắc và Quán Trường. Hai năm trở lại đây tình trạng ngập lụt ở Vĩnh Thái mỗi khi mùa lũ về trở nên nghiêm trọng hơn khi một số dự án triển khai việc san lấp mặt bằng làm thay đổi dòng chảy và làm chậm quá trình thoát lũ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đô thị Mỹ Gia hiện nay vốn trước kia có tên là Dự án Khu đô thị Vĩnh Thái, do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ (Vinacomin) thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (gọi tắt là TKV) đầu tư xây dựng theo quyết định số 3590/QĐ-UB ngày 28-12-2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai dự án, Vinacomin đã hợp tác với Công ty cổ phần Vốn Thái Thịnh để triển khai các hạng mục thuộc gói thầu số 1, tức tiểu dự án Thái An gồm đền bù giải phóng mặt bằng và thi công san lấp 26,6ha của gói thầu này. Tuy nhiên, đầu năm 2010, TKV có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho chuyển nhượng dự án. Tháng 7/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái (VTC). Theo giấy chứng nhận đầu tư thì tổng diện tích dự án giao cho VTC là 181,966ha bao gồm ca diện tích gói thầu số 1 là 26,6ha (tiểu dự án Thái An). Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Việt, ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái nói trong âu lo: "Hai năm qua, trên địa bàn xã tôi lụt lội không chịu nổi. Như nhà tôi đây đỉnh lũ các hai năm vừa rồi (năm 2009 và 2010) nước ngập đến nửa nhà. Gà, vịt, heo chết đã đành, người cũng không có chỗ mà chú chân vì quanh đây nhà ai cũng như vậy cả". Theo ông Việt vì nằm trong khu quy hoạch đồng thời gia đình cũng đã nhận hơn 300 triệu đồng tiền đền bù của dự án Khu đô thị Vĩnh Thái nên ông cũng như hàng trăm hộ dân khác có đất bị thu hồi không thể sửa lại nhà cửa để tránh lũ. Trong khi đó đất tái định cư của các hộ dân này được phân trong khu tái định cư (tiểu dự án Thái An) vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Toàn bộ mặt nền khu tái định cư so với khu đô thị Mỹ Gia hiện nay vẫn thấp hơn hàng chục centimet; hạ tầng kỹ thuật , điện, nước vẫn hầu như chưa có gì… "Bà con chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với các vị đại biểu Quốc hội, HĐND khi về xã lấy ý kiến cử tri nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Không biết lũ năm nay chúng tôi sẽ chống chọi thế nào đây" - ông Việt ngao ngán. Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị Mỹ Gia cùng một số căn nhà mẫu trong khu đô thị này đang được gấp rút xây dựng và hoàn thiện. Thế nhưng nằm liền kề là khu tái định cư cho hàng trăm hộ dân là tiểu dự án Thái An thì vẫn bị "treo". Chỉ tay ra khu đất sẽ được cấp cho các hộ tái định cư, ông Trần Ngọc Việt cho biết thêm, khu tái định cư của người dân trong xã đã được triển khai san lấp mặt bằng từ mấy năm nay nhưng bây giờ ngoài mặt bằng được san lấp chưa xong thì khu này chỉ có cây cỏ mọc tùm lum. Cùng chung với những trăn trở, âu lo của ông Việt, ông Trần Ngọc Khánh (48 tuổi) ở thôn Thái Thông cho biết: Chúng tôi chỉ mong khu tái định cư (Thái An) được chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để gia đình tôi cùng nhiều bà con ở đây có thể cất nhà và sinh sống. Nhớ lại những năm trước, đặc biệt là 2 năm gần đây, cứ đến mùa mưa, là chúng tôi lo ngay ngáy, may mà mấy đứa con nhỏ trong nhà không bị nước lũ cuốn trôi...". Dư luận người dân đặt ra câu hỏi: Sở dĩ Vinacomin chuyển đổi toàn bộ dự án cho VTC vì không đủ năng lực tài chính, thế nhưng kể từ khi chuyển nhượng dự án này cho VTC, khu đô thị đặc biệt là hạng mục gói thầu 1, khu vực bố trí tái định cư của hàng trăm hộ dân ở xã Vĩnh Thái (tiểu dự án Thái An) vẫn giẫm chân tại chỗ sau bao năm triển khai. Và liệu VTC có đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Gia? Hay chủ đầu tư đang cố tình phớt lờ những yêu cầu chính đáng của người dân?. "Đi không được, ở không xong", hàng trăm hộ dân ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang thực sự lo lắng khi mùa mưa lũ năm nay đang đến gần. "Chắc chắn rằng, mùa lũ năm nay chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục gồng mình sống chung với lũ lụt" - một người dân khẳng định chắc nịch