Chơi đẹp rồi… quỵt
Theo tìm hiểu của chúng tôi, A Kiều tạm trú tại khóm 1, thị trấn Năm Căn hơn năm nay để thu mua cua thương phẩm từ các vựa thu gom cua trên địa bàn thị trấn này. Tới khoảng đầu tháng 3/2012, A Kiều biến mất, kèm theo số nợ mà một số chủ vựa cua tố cáo bị A Kiều mượn nhưng không trả ước hơn 6 tỷ đồng. Nạn nhân Võ Thị Loan bị A Kiều nợ 920 triệu đồng cùng 7 chỉ vàng; chị Trần Kim Tươi là láng giềng của chị Loan, bị A Kiều nợ 501 triệu đồng; ông Trần Ngọc Đạt, bị A Kiều nợ 1,8 tỷ đồng.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Đạt buồn rầu kể: “Họ chơi đẹp lúc đầu, khi tạo được uy tín thì giở trò thiếu nợ. Giả dụ như mình bán cho họ 100 triệu đồng tiền cua, họ trả trước khoảng 30% và nói phần còn lại khi bán hàng, lấy tiền về sẽ trả đủ nhưng khi có tiền họ không trả mà kêu bán tiếp thì trả cái cũ, bằng không thì họ trả lần trả lữa buộc lòng chúng tôi phải bán tiếp, nếu không mất hết. Tới khi số tiền nợ quá nhiều, họ bỏ trốn, không riêng tôi mà giới buôn cua cả Xóm Miễu (thuộc khóm 1, thị trấn Năm Căn - PV) này hầu như ai cũng bị dính bẫy”.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, cùng bỏ trốn như A Kiều còn có một người tên thường gọi là A Mao (chưa xác định tên thật, cũng quốc tịch Trung Quốc) sau khi nợ tiền của một số chủ vựa cua rồi bỏ trốn, số tiền vài tỷ đồng. Nạn nhân nhiều nhất của A Mao là chủ vựa cua Đỗ Chí Hùng với số nợ là 1,7 tỷ đồng.
“Cũng thu gom giá cao như A Kiều và trả tiền sòng phẳng lúc đầu, về sau bán hàng trả không đủ, đòi thì khất lần khất lữa, đến khi số tiền quá lớn bà ta biến. Tụi tui liên lạc điện thoại thì nhận được tiếng ò í e” - ông Hùng bức xúc cho biết.
Một vài chủ nợ cho biết, sau khi phát đơn đến cơ quan Công an, họ còn cử người qua tận Trung Quốc, tìm đến nhà của các “thương lái ngoại” này đòi nợ. Thế nhưng tới rồi mới thấy thật sự thất vọng bởi gia cảnh của các “thương lái ngoại” này còn “bèo” hơn khi còn làm ăn ở Việt Nam.
Làm ăn ngang như… cua
Công an thị trấn Năm Căn cho biết, không chỉ thu gom cua của các chủ vựa cua, những thương lái Trung Quốc đến tạm trú trên địa bàn còn tìm đến các lái nhỏ và vào tận vuông tôm của hộ dân để thu gom cua “lẻ”.
Ông Nguyễn Văn Hùng - một lái cua nhỏ ở chợ Cả Nẫy, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, bức xúc: “Hổng biết họ từ đâu tới mà cao điểm có lúc hơn 60 người, thuê xe ôm, thuê võ máy để vô vuông mua cua giá cao ngất ngưởng khiến tụi lái cua nhỏ ở địa phương như chúng tôi mất mối”.
Theo kết quả rà soát của Công an thị trấn Năm Căn, trên địa bàn hiện còn trên 15 người Trung Quốc đang tạm trú tập trung chủ yếu ở 2 khách sạn là Cẩm Hà (khóm 2) và Phúc Trinh (khóm 7) để hành nghề thu gom cua thương phẩm như A Kiều và A Mao.
Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng Công an thị trấn Năm Căn, xác nhận có chuyện thương lái Trung Quốc nợ nần tiền cua của nhiều chủ vựa thu gom cua trên địa bàn nhưng không trả và hiện đã không quay lại địa phương, tổng số nợ ước tính trên 10 tỷ đồng. Thủ đoạn của họ là dùng hộ chiếu du lịch sau đó xin tạm trú, thuê nhà, hoặc ở thuê phòng trọ rồi tìm đến các chủ vựa cua đặt vấn đề… miệng thu mua cua số lượng lớn sau đó gom hàng chuyển về nước. Lúc đầu họ trả tiền sòng phẳng, nhưng sau đó thì bặt tăm. Công an huyện Năm Căn vừa chỉ đạo Công an thị trấn báo cáo nhanh vụ việc.
Ông Lê Hoàng Linh - Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, cho biết đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra để báo cáo vụ việc với cấp trên nhằm có hướng can thiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hộ kinh doanh, bà con nông dân trên địa bàn. Trước mắt bà con nên cảnh giác với những thương lái Trung Quốc, mua bán phải có hợp đồng đàng hoàng chứ giao kèo miệng hoài không khéo bị lừa.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, trong chuyện mua bán cua giữa những chủ vựa cua ở thị trấn Năm Căn và thương lái cua người Trung Quốc, có hai hướng giải quyết: Nếu là hợp đồng dân sự giữa 2 bên mua bán thì sẽ hướng dẫn những chủ nợ phát đơn ra tòa kiện để đòi quyền lợi chính đáng. Còn nếu có dấu hiệu lừa đảo thì Công an địa phương sẽ vào cuộc làm rõ.
| Theo tìm hiểu thêm của chúng tôi, khoảng 2 năm trước, ở thị trấn Năm Căn cũng từng xảy ra vụ lừa tương tự như A Kiều, A Mao nhưng số tiền chỉ vài trăm triệu đồng. Đáng ngại hơn là chuyện không phải chỉ ở Năm Căn, thương lái người Trung Quốc từng dùng thủ đoạn tương tự đối với bà con ở các huyện khác như Ngọc Hiển, Cái Nước và huyện Trần Văn Thời. Họ thường tham khảo giá do các thương lái địa phương thu mua rồi đưa ra giá cao hơn để nông dân hoặc thương lái địa phương đổ xô bán cua lại cho họ rồi trở thành nạn nhân… Ông Lê Văn Kháng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển kể, mấy tháng nay ông có nghe bà con trên địa bàn huyện nói chuyện thương lái người Trung Quốc vào tận nhà mua cua với giá rất cao nên phấn khởi lắm. Nay thì nghe thương lái “ngoại” quỵt nợ, thật chẳng thể ngờ. Qua chuyện mua bán cua với thương lái Trung Quốc, chính quyền cơ sở tại Cà Mau đề xuất cơ quan có thẩm quyền cần kiểm soát chặt hơn đối tượng là người nước ngoài hành nghề mua bán nông sản trực tiếp với nông dân nhằm đảm bảo việc giao dịch đúng pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra mà phần thiệt lại là nông dân. |