Đến khu TĐC Nam Mỹ bây giờ thấy xóm làng cô quạnh, khắp nơi cỏ mọc um tùm, nhiều ngôi nhà bỏ hoang đã xuống cấp, hư hỏng gần hết. Ông Huỳnh Hữu Tuân, một trong những hộ dân còn bám trụ khu TĐC Nam Mỹ cho biết: “Khi vào ở, khu có 62 hộ dân nhưng nay gần một nửa bà con đã bỏ về lại quê cũ hoặc đi nơi khác lập nghiệp”. Hỏi nguyên nhân, ông Tuân giải thích: “Mỗi hộ dân vào đây được cấp 300m2 đất và hỗ trợ 12 triệu đồng làm nhà ở, nhưng không có đất sản xuất. Hộ nào còn đất ruộng tại nơi cũ thì cũng cách xa đến 5-7 km. Do không có kế sinh nhai nên bà con phải bỏ đi hoặc quay về làng cũ, chấp nhận sống cảnh lo sợ lũ lụt cuốn trôi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Tăng Phúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc thừa nhận: “Chính quyền đã nhiều lần vận động bà con tiếp tục sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống tại làng mới nhưng được thời gian bà con lại bỏ về”. Theo chúng tôi, việc UBND TP Đà Nẵng đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng khu TĐC Nam Mỹ cho người dân vùng bị ngập lụt, sạt lở ven sông là một chủ trương đúng đắn hợp lòng dân. Nhưng do tính toán thiếu hợp lý, chưa có biện pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con, đã khiến bà con phải quay trở lại nơi ở cũ hoặc bỏ đi nơi khác định cư. Thiết nghĩ, để khỏi lãng phí khu TĐC Nam Mỹ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần sớm có giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống, phù hợp với điều kiện sản xuất để họ gắn bó lâu dài tại nơi ở mới