Tìm hiểu sự việc, chúng tôi đến khu chung cư B Vincoland và chứng kiến cảnh nhếch nhác đúng như những gì mà một số hộ mua nhà phản ánh. Để có điện dùng, nhiều hộ dân ở đây buộc phải mua dây điện để đấu nối với trạm điện ở ngoài hành lang đưa vào nhà; nước sinh hoạt cũng được lấy từ... vòi cứu hỏa nằm một bên chân cầu hành lang lên xuống. Chỉ tay về phía mấy sợi dây điện treo lủng lẳng giữa lối đi hành lang không khác gì những chiếc “bẫy” mạng nhện, anh Dương Trí Thành (33 tuổi, chủ căn hộ số 611) bức xúc nói: “Theo hợp đồng thì tháng 9/2012, Công ty Vicoland sẽ phải bàn giao căn hộ cho gia đình tôi. Tuy nhiên, phải một năm sau (tháng 8/2013), gia đình tôi mới nhận được nhà, nhưng chưa hoàn thiện. Để có thể ở được, tôi và một số hộ dân ở đây phải mua dây điện, đường ống nước đấu nối từ bên ngoài đưa vào nhà mới có điện, nước sinh hoạt. Bất tiện vô cùng!”.
Hiện nay, mặc dù đã vượt quá thời hạn bàn giao nhà ở, song chỉ mới có khoảng 70/116 hộ dân mua nhà chuyển về sinh sống tại khu chung cư B, bởi những căn hộ còn lại vẫn chưa được chủ đầu tư thi công hoàn thiện. Anh Cảm, chủ căn hộ số 613 cũng không thể giấu được sự bức xúc khi căn hộ của anh phải dùng những tấm tôn để che bịt các cửa sổ, mà như lời anh nói là do phía Vincoland đã... cố tình bỏ sót.
“Căn hộ tôi mua từ Vicoland rộng 50,05m2 có giá gần 268 triệu đồng. Mặc dù vợ chồng tôi đã trả tiền đầy đủ, nhưng khi nhận nhà lại phải bỏ ra rất nhiều chi phí để hoàn thành các công đoạn mà chủ đầu tư không chịu thi công. Ngoài ra, chất lượng căn hộ ở đây quá tệ, vách tường thường hay bị thấm nước, sơn bong tróc dù hợp đồng ghi rõ là căn hộ sẽ được bảo hành 3 năm”, anh Cảm cho hay.
Nhiều hộ dân phản ánh Công ty Vicoland vi phạm hợp đồng mua bán nhà ở dành cho người thu nhập thấp.
Điều đáng nói, dù đã thanh toán các khoản tiền mua nhà đúng như cam kết trong bản hợp đồng nhưng nhiều hộ dân ở khu chung cư A (liền kề khu chung cư B) bỗng nhiên trở thành “con nợ” của ngân hàng. Chị T., chủ căn hộ số 511 (khu A) không thể giấu được sự lo lắng lẫn bức xúc, kể: “Ngày 25/2/2012, chúng tôi đã thanh toán toàn bộ số tiền gần 298 triệu đồng cho Vincoland, nhưng sau đó công ty lại gửi giấy báo yêu cầu vợ chồng tôi trả tiếp 27 triệu đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Đây là điều hết sức vô lý mà chúng tôi đã đề nghị phía Vincoland làm rõ”. Không riêng gì trường hợp của chị T. khi nhiều hộ dân khác sống ở khu chung cư A Vincoland cũng bỗng dưng trở thành “con nợ” như trên.
| Đem bức xúc của những hộ dân mua nhà thu nhập thấp Vincoland trao đổi với ông Trần Đức Vẽ, Phó Giám đốc Vincoland - Huế, thì ông Vẽ thừa nhận, có tình trạng chậm bàn giao căn hộ như phản ánh bởi nguyên nhân một phần do thiếu vốn. “Nhiều căn hộ vừa được bàn giao cho người dân bị tường thấm nước, sơn bong tróc thì có thể do lỗi pha sơn(?!). Riêng vấn đề nhiều hộ dân ở khu chung cư A nhận được thông báo thiếu tiền ngân hàng thì công ty đã cho kiểm tra và phát hiện có sự nhầm lẫn ở bộ phận tài chính kế toán. Do mọi việc thu, chi của công ty đều thông qua công ty “mẹ” ở Hà Nội nên ở đây có sự nhập nhằng. Công ty cũng đã có lời xin lỗi đến người mua nhà”, ông Vẽ giải thích. |