Tại hiện trường, một phần căn nhà của quán ăn gia đình Sông Quê do ông Hồ Văn Sáu làm chủ, đã bị trôi xuống sông Mương Chuối.
Ông Sáu cho biết, do chính quyền địa phương cảnh báo sạt lở, không cho kinh doanh nên quán ăn trên gia đình này đã bị bỏ hoang nhiều tháng. Trước đó, ông mua lô đất này với giá 10 tỷ đồng. Phần đất bị cuốn trôi đang tiếp tục mở hàm ếch, có chiều hướng lan sâu vào bên trong, nơi có nhiều nhà dân còn ở. Ước tính diện tích đất bị sạt xuống sông Mương Chuối khoảng 200m2.
Trước đó, sáng 8/7 gần 100m2 đất cùng nhiều đồ đạc trong 4 căn phòng trọ bị cuốn trôi xuống sông Mương Chuối. Hai vị trí sạt lở này nằm cách nhau vài chục mét