Nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản của bà con, xã Bàu Hàm 2 quyết định mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ ấp Lộ 25 (xã Bàu Hàm 2) đi ấp Hưng Thạnh (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Để thực hiện, thì trên tuyến đường dài 1km, phải giải phóng mặt bằng hàng ngàn mét vuông đất của 22 hộ dân; nếu đền bù phải mất vài ba tỷ đồng, trong khi kinh phí có hạn, như vậy thì khó có thể triển khai.
Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Bàu Hàm 2 quyết định vận động nhân dân hiến đất và nhận được sự ủng hộ tích cực.
Gia đình bà Lê Thị Nguyên ở ấp Lộ 25, khi biết kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ đi qua đất nhà mình, cũng đắn đo suy nghĩ, bởi gia đình bà thuộc diện hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì hiến gần 1.000m2 đất là rất lớn. Sau khi họp các thành viên trong gia đình, cùng với sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình bà đã đồng ý hiến đất mà không đòi hỏi một khoản bồi thường nào.
Tương tự, gia đình anh Hồ Văn Quang, ngụ ấp Lộ 25 cũng thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 3.000m2 đất trồng chôm chôm nhưng khi có chủ trương mở đường, gia đình anh hiến gần 100m2 đất.
Việc hiến đất mở đường của 22 hộ dân ở ấp Lộ 25 (xã Bàu Hàm 2), cho thấy một khi chủ trương, chính sách hợp lòng dân thì việc có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ thực hiện được