Bà Nguyễn Thị Sương (70 tuổi) buồn rầu nói: "Tội cho sắp nhỏ phải học hành trong cảnh đèn dầu tù mù, đọc chữ không ra. Vì không có điện nên việc sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình cũng gặp nhiều trở ngại...".
Ông Trần Thế Minh, Trưởng thôn, bày tỏ: "Thôn có 39 hộ dân với 172 nhân khẩu; trong đó, có 18 gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Ban đêm, các gia đình sinh hoạt trong cảnh đèn dầu tối mù. Không có điện cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Bà con trong thôn đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, nhiều đoàn kiểm tra về khảo sát và hứa hẹn kéo điện, song chờ hoài vẫn không thấy".
Các em học sinh ở thôn Thanh Khê B đều phải miệt mài con chữ dưới ánh đèn dầu.
Không chấp nhận cảnh ăn đèn, ngủ đèn, một số hộ trong thôn chung tiền mua tuabin làm thủy điện, nhưng biện pháp này cũng không mang lại hiệu quả. Bởi, vào mùa nắng hạn, các con suối và khe nước đều bị khô cạn nên không thể phát điện được. Còn mùa mưa lũ, dòng nước chảy xiết sẽ cuốn trôi tuabin nếu không tháo cất kịp thời...
Trao đổi với ông Mai Xuân Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Điện lực Tiên Phước, được biết: Năm 2011 chính quyền xã có đề nghị kéo điện thắp sáng về thôn Thanh Khê B, nhưng sau gặp khó khăn về vốn nên phải dừng lại. Năm 2012 này, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ mở thầu triển khai dự án này để sớm cung cấp điện cho các hộ dân