Mặc dù cứ trước mùa mưa bão đến, lãnh đạo chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bình Định thường xuyên cảnh báo cho nhân dân tại các vùng thường bị lũ chia cắt và cô lập không được chủ quan. Tuy nhiên, tình trạng coi thường tính mạng và chủ quan vẫn tái diễn và khá phổ biến trong người dân nơi đây kể cả những ngày lũ lớn, thời tiết bất thường.
Tại các địa bàn bị lũ ngập như tuyến đường giao thông huyết mạch các Tỉnh lộ 639B đi từ thị trấn Tuy Phước về Gò Bồi; hoặc tuyến đường 640 đi từ Phước Quang qua Phước Hòa có nhiều đoạn bị ngập nước sâu từ 0,5 đến 1m.
Tuy nhiên, tại đây người dân địa phương tự ý cho lập các điểm đưa đón khách qua lại bằng những chiếc bè nhỏ (hay còn gọi là sỏng). Nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ thì tính mạng chỉ còn phó thác cho dòng thác lũ cuốn trôi.
Hàng năm số lượng chết do chủ quan về lũ lụt chiếm đa số các vụ tử vong do tai nạn ở Bình Định. Chỉ trong đợt lũ từ ngày 1 đến 7/11, trên địa bàn tỉnh đã có 6 người chết và mất tích và thật đáng tiếc trong đó có đến 5 trường hợp do sơ ý bị trượt chân rơi xuống nước và đã bị lũ cuốn trôi