Tang thương trùm bệnh viện
Mặc dù công tác cứu hộ theo ông Lê Văn Thơm - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, gặp nhiều khó khăn do đêm tối, gió và sóng lớn - trong đêm các lực lượng vẫn tiến hành quần thảo tại khu vực bãi biển để tìm kiếm các em bị nạn đưa lên bờ trong thời gian sớm nhất. Khoảng 2h sáng nay, ngày 30/12, thi thể của hai em Lê Công Hậu và Đoàn Minh Tâm được tìm thấy và đưa về bệnh viện Cần Giờ. Lần lượt 3h sáng thi thể em Lê Tường Duy (học lớp 9), 4h30 thi thể em Nguyễn Phan Thành Luân (lớp 8) và đến 5h5, em Võ Văn Tài là người cuối cùng được đưa vào bờ.
Tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Cần Giờ không khí tang thương bao trùm. Nhiều phụ huynh từ Bình Dương nhận được hung tin con gặp nạn đã túc trực trắng đêm tại bệnh viện chờ tin con. Chị Nga (mẹ của em Nguyễn Phan Thành Lâm) vừa bước ra khỏi nhà vĩnh việt đã dường như ngã quỵ. Tiếng gào khóc tên con của người mẹ làm xé lòng nhiều người chứng kiến: “Đã không muốn cho con đi rồi nhưng sao mẹ lại xiêu lòng! Tưởng con đi một ngày rồi về không ngờ con đi mãi con ơi!”.
Cầm chiếc ba lô của Lâm, ba của học sinh này cố nén đau thương để làm thủ tục nhận thi thể con về nhưng dù cố gắng bao nhiêu người đàn ông cứng cỏi này cũng phải rơi lệ. Phía tỉnh Bình Dương đã đưa sẵn phương tiện đến Bệnh viện Cần Giờ và sau khi hoàn tất thủ tục các em được di chuyển về Bình Dương cho gia đình lo hậu sự ngay trong buổi sáng.
Vẫn nhiều người “vô tư” tắm ở bãi biển 30-4
Sáng 30/12 tại hiện trường nơi xảy ra vụ 7 em bị nước cuốn trôi chúng tôi ghi nhận rất nhiều dân địa phương và khách du lịch vẫn còn đến khu vực này dạo biển và xuống tắm.
Cách khu vực các học sinh gặp nạn chừng 300m là công trình thi công dự án Khu du lịch biển cần giờ, Dự án hệ thống công trình lấn biển và hạ tầng kỹ thuật đô thị (phần lấn biển 600ha). Phần công trình này thi công các công trình thủy công và san lấp mặt bằng giai đoạn 1 (15,5ha) do Công ty cổ phần du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Liên doanh Lũng Lô và Sao Mai. Do công tác cứu hộ tập trung tại khu vực này nên nhiều người lầm tưởng các học sinh vào bãi biển nơi công trình đang thi công.
Trả lời vấn đề này, ông Phan Anh Trọng- Phó ban dự án cho biết “Khoảng 1 năm trước khi công trình khởi công đã mở một bãi tắm cho người dân và khách du lịch cách công trình hơn 300m. Khu vực công trình đã được rào chắn toàn bộ nên không có khách nào được vào bên trong công trình. Hằng ngày có một tổ bảo vệ hơn 10 người kiểm tra không cho người vào tắm ở khu vực đang thi công”.
Một bảo vệ của công trình này cho biết, lúc 12 em xuống biển tắm nhưng không được trang bị áo phao, các em từ xa đến nhưng khi đi tắm không có người theo kiểm tra, giám hộ nên khi sóng to gió lớn làm các em hụt chân và cuốn ra xa. Khu vực công trình đang thi công là nơi cuối gió nên sóng lùa các em trôi dạt xuống khu vực dưới này.
Tiếp tục “dò” trách nhiệm(!)
Hiện thời công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân hoàn tất nhưng nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về đơn vị nào để xảy ra vụ việc tang thương trên đang được phía UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.
Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty du lịch Hưng Phát (có trụ sở tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) bán tour cho trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa các em học sinh đi tham quan Rừng Sác-Cần Giờ (trong đó có chương trình tắm ở bãi biển 30-4) nhưng không cử người giám hộ các em mà để các em tự ý ra biển tắm và gặp nạn.
Dự kiến trưa 30/12, Công an TP HCM sẽ dựng lại hiện trường vụ 7 em học sinh bị chết đuối để điều tra làm rõ.
| Trong đêm, Phòng Cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM với phương tiện và hơn 40 CBCS phối hợp cùng 15 CBCS Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, hơn 20 CBCS Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng TP HCM, Biên phòng Long Hòa và nhiều đơn vị khác đã tập trung tìm kiếm xuyên đêm, dàn phương tiện ra những khu vực có khả năng thi thể các em có thể trôi dạt, và chìm sâu hơn. Đến hơn 5h sáng thi thể của 5 học sinh còn lại đã được tìm thấy. Những thi thể đều bị nước biển cuốn đi xa cách hiện trường từ 3km đến 10 km và không được trang bị áo phao khi xuống nước - Đại tá Đặng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Cứu nạn cứu hộ, Sở Cảnh Sát PCCC TP HCM cho biết. |