Đứng trên hai bùng binh ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Văn Thoại mới thấy được cảnh tham gia giao thông lộn xộn của người dân. Người đi bộ, xe đạp và xe máy đi ngược chiều ngang nhiên, bất chấp những "chiến binh container" đang lao đi vun vút.
Ngay cả ôtô cũng đi ngược chiều và đậu đỗ tràn lan. Ngoài hai làn đường chính thì hai đường phụ 5m30 hai bên người dân cứ vô tư đi ngược chiều nhau, mặc dù đã có biển cấm.
Theo Đội CSGT, Công an quận Sơn Trà cho biết, tình hình giao thông trên tuyến đường này rất bất cập và phức tạp. Hầu như tuần nào, tháng nào cũng xảy ra va quệt và TNGT, nhất là đường gom 5m30 hai bên.
Đơn cử như vào lúc 16h15' ngày 20/6/2009, trước cổng Bệnh viện quận Sơn Trà đã xảy ra một vụ TNGT khiến tài xế xe tải chết tại chỗ và một người đi đường bị thương.
Theo ghi nhận, trên tuyến đường này thường những người tham gia giao thông địa phương hoặc ở xa tới do không quen địa bàn nên đa số đi ngược chiều nhưng lực lượng CSGT không xử phạt được vì sự bất cập về kết cấu đường.
Theo đó, đường nhánh rẽ ra đường lớn quá ít, trong lúc đó khu dân cư sống dọc hai bên đường thì đông nên rất ít người "đủ kiên nhẫn" để chạy ngược trở lại đi cho đúng chiều. Ngay cả ôtô cũng đậu đỗ, đi vào hai làn đường phụ hai bên rất nhiều nên nguy hiểm. Lực lượng CSGT chỉ cử hai chốt CSGT ở ngã 5 Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ và đầu cầu Sông Hàn trực vào giờ cao điểm để hướng dẫn chiều đi, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời vì không phải lúc nào CSGT cũng túc trực 24/24h được.
Tuyến đường này đang là nỗi ám ảnh lớn đối với người tham gia giao thông. Nên chăng các cấp, các ngành cần nghiên cứu có quyết sách đúng đắn và mạnh mẽ hơn nữa để làm sao vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, vừa mang lại an toàn cho người dân