Biết những đối tượng này nhầm mình với anh Nguyễn Ngọc Mai (còn gọi là Út) ở nhà bên cạnh, anh Kế vừa định phân bua thì bất ngờ một tên rút dao chém sượt vào người. Anh Kế hoảng hốt bỏ chạy vào nhà và hô hoán xóm giềng trợ giúp. Thấy nhiều người kéo đến, hai thanh niên kia mới chịu lên xe bỏ đi…
Theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Mai, do các đơn vị chở đất san lấp các khu dân cư mới vung vãi bụi đất mù mịt cả trục đường phía Nam cầu Cẩm Lệ nên chiều 23/9, hàng chục người dân sống hai bên trục đường tiếp tục đổ ra đường chặn xe lại, yêu cầu các đơn vị thi công phải cho xe tưới đường.
Đến khoảng 20h cùng ngày, có một người không rõ danh tính gọi vào số máy điện thoại của anh Mai nói mời ra đường uống nước để "đàm phán" chuyện chặn xe. Anh Mai cảnh giác không ra khỏi nhà nên các đối tượng tìm đến nhà anh Mai để "dằn mặt" và đánh nhầm anh Kế.
Sự việc này cho thấy, khu vực dân cư đường trục phía
Sau khi lực lượng CSGT và chính quyền địa phương đến vận động, thuyết phục và điều tiết giao thông, đoàn xe tải mới được "giải cứu". Ngày 23 và 24/9, tình trạng lại tái diễn trở lại, nên người dân tiếp tục chặn xe, yêu cầu các đơn vị chở đất đá phải thực hiện nghiêm túc việc tưới nước chống bụi.
Đã đến lúc cần sự giải quyết thấu đáo, sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương