Bất ngờ vật lạ này phát nổ làm cho em Lê Viết Thiệt (SN 1998, học sinh lớp 8/3) bị đứt lìa gần hết 3 ngón tay của bàn tay phải và sát thương nhẹ vùng bụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thầy cô giáo trường Nguyễn Bá Phát đã đưa em Thiệt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Nhận định ban đầu của Công an xã Hòa Liên thì kíp nổ này do 1 trong 3 em học sinh lớp 8/3 mang từ nhà đến trường để chơi. Công an xã Hòa Liên đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ.
Cũng trong ngày 31/10, vào 11 giờ trưa, tại Dự án khu tái định cư Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) một tài xế xe ben đã bị điện giật trọng thương. Theo điều tra ban đầu, xe ben 43C-012.29 của Công ty cổ phần 56 do Nguyễn Công Danh (26 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển cùng một phụ xe, trong khi nâng ben đã chạm vào đường dây điện trung thế. Điện đã làm cháy toàn bộ phần lốp bên trái và gây ra tiếng nổ rất lớn.
Quá sợ hãi vì tiếng nổ và xe đang bốc cháy nên tài xế Danh cùng phụ xe nhảy ra khỏi ca bin. Khi nhảy anh Danh vô tình chạm vào phần sắt của xe nên bị bỏng rất nặng, thân thể bị điện giật cháy xém. Tài xế Danh được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, sau đó được chuyển vào khoa bỏng.
Điều đáng nói, các đường dây điện trung thế chạy qua khu tái định cư Hòa Liên 4 đang rất thấp và có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nguyên nhân là do đất nền tái định cư đang được đổ rất cao trên 3m nên các trụ điện được trồng trước đó đang thấp hơn so với yêu cầu. Ngoài ra, tại khu vực này một số trụ điện cũng đã bị xe ben đâm cong, rạn nứt có nguy cơ đổ sập