Trong cơn mưa lớn tối 8/7, ngoài nạn nhân Thảo gặp nạn và bạn đi cùng là Trần Thị Hoài Thu (23 tuổi) may mắn thoát chết thì còn có 6 nạn nhân đi trên ba xe gắn máy nữa bị nước cuốn nhưng 6 người này cũng may mắn nhảy ra khỏi xe và thoát nạn. Trong sáng 9/7, 4 chiếc xe gắn máy của 8 nạn nhân bị nước cuốn trôi đã được trục vớt dưới suối Nhum lên trao trả cho các nạn nhân.
Ngay trong đêm, ông Đinh Văn Đang (cha của Thảo) bắt chuyến xe cuối cùng từ Quy Nhơn, Bình Định vào TP Hồ Chí Minh để nhìn mặt và lo hậu sự cho con. Ông Đang đau xót: “Gia đình tôi có hai đứa con là Thảo và Linh đều học Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Luật kinh tế. Thảo vừa nhận bằng tốt nghiệp và xin gia đình ở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Ai ngờ mới lãnh bằng xong chưa nhận tháng lương đầu tiên cháu đã ra đi!”.
Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, đầu giờ chiều 9/7, thi thể của Thảo được chuyển lên xe về quê an táng trước sự xót thương của nhiều bạn bè, nhà trường và BQL KTX Đại học Quốc gia.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, quê quán Trà Vinh), người trực tiếp cứu chị Thu và tìm được xác của Thảo thuật lại: Lúc này Hoàng cùng một số người đang giúp một phụ nữ nhặt ve chai vác chiếc xe đạp của chị qua vùng nước xiết thì thấy Thảo và Thu chạy xe máy qua, anh Hoàng la lớn cảnh báo nhưng không kịp. Thảo và Thu trượt ngã và bị nước cuốn đi. Thu may mắn chụp được vào cành cây trước miệng cống nên anh Hoàng và một số người đã chạy đến giải cứu và đưa vào bệnh viện. Anh Hoàng cùng một số dân phòng, người dân, sinh viên quay lại hiện trường tìm kiếm suốt hơn 1 giờ mới thấy thi thể Thảo bị kẹt trên một cành cây cách cống khoảng 50m. Anh Hoàng cho hay, đây không phải là lần đầu tiên khu vực này có người bị nước cuốn trôi và anh cũng không nhớ bao nhiêu lần đã đội mưa ra cứu người. Nhà ở gần cống nước này nên hễ trời mưa to là anh cùng một số người trong xóm ra làm “biển cảnh báo” nguy hiểm cho người đi đường. Trong mùa mưa năm nay ít nhất 6 người bị nước cuốn được anh Hoàng và người dân nơi đây cứu kịp thời.
Từ khi phát hiện có nhiều người gặp nạn tại khu vực này, người dân đã kiến nghị lên các ban, ngành tìm biện pháp khắc phục nhưng cho đến nay hiện trạng vẫn như cũ và Thảo trở thành nạn nhân đầu tiên bị nước cuốn tử vong tại khu vực nguy hiểm này.
Ông Huỳnh Ngọc Sang - Giám đốc Trung tâm Quản lý đô thị Đại học Quốc gia cho biết: “Tuyến đường nội bộ này nằm trong dự án cải tạo rạch suối Nhum không phải là đường chính nên ban quản lý đã mở đường tạm, cống tạm để người dân qua lại. Vì con đường này rút ngắn được khoảng cách từ trường về KTX Đại học Quốc gia nên nhiều em đã chọn lối đi tắt này. Qua các vụ việc trên, phía Trung tâm Quản lý đô thị Đại học Quốc gia sẽ tiến hành gắn biển báo, lắp đèn cảnh báo và khi có mưa lớn xảy ra, chúng tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương cử người nhắc nhở người đi qua đường”