Sau 3 ngày được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tận tình cứu chữa, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi tre được người dân phát hiện vào chiều 2/7 đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.
Khoảng 13h15 ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận cấp cứu cháu bé trong tình trạng trên người có nhiều vết côn trùng cắn và vết trầy xước, phù nề ở mặt, tai, chân, bụng và bộ phận sinh dục; phản xạ kém, khóc yếu, không bú được. Đặc biệt ở hai tai và bộ phận sinh dục của bé đã xuất hiện mủ và dòi.
Bác sỹ Lê Đình Nhân, Phó trưởng Khoa hồi sinh cấp cứu nhi - sơ sinh cho biết, sau khi tiếp nhận cháu bé, bệnh viện đã tiến hành truyền dịch, bơm sữa và tiêm thuốc trợ sức cho cháu.
“Hiện cháu đã tỉnh và linh hoạt hơn, khóc to, bú được, da môi hồng, không cần thở ô xy, các vết chấn thương ban đầu giảm dần và giảm phù nề. Theo dự đoán, cháu bé đã sinh được khoảng 10 ngày và nặng khoảng 2,9 kg” - bác sỹ Nhân cho biết thêm.
Theo chị Trương Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) và mẹ là bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, trú tại 417 Hùng Vương, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), người phát hiện ra cháu bé kể lại: Vào khoảng 2h chiều 2/7, trong khi mẹ con chị đang đi hái măng phía cuối vườn thì nghe tiếng rên phát ra từ bụi tre. Vén ra xem thì phát hiện một cháu bé đang trần truồng nằm trên một cái quần hoa của phụ nữ. Lúc này, khắp thân thể cháu bị kiến đen, dòi trắng bám đầy. Mẹ con chị vội bế đứa bé về nhà tắm rửa rồi gọi điện báo cho Công an phường xuống cùng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.
Tâm sự với chúng tôi, chị Hạnh cười tươi cho biết: “Tôi sẽ đặt tên cho bé là Thanh Trúc, vì bé được “sinh ra” từ bụi tre mà. Có thể đây là cái duyên giữa bé với gia đình chúng tôi nên giờ tôi phải có trách nhiệm. Khi nào sức khỏe cháu bé ổn định, được xuất viện chúng tôi sẽ đón về nuôi và chăm sóc, sau đó tùy vào giải quyết của chính quyền”