Chiều 7/12, xe máy, ôtô liên tục tạt vào trước cửa chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Hai bãi trông giữ xe hai bên chợ chật kín xe máy. Bãi xe trên phố Cầu Đông không còn khoảng trống. Đội trông giữ xe phải dùng biển thông báo hết chỗ. Phố Hàng Khoai bên cạnh liên tục có xe ra, xe vào. Xe vừa trả vé thì đã có xe khác tấp vào, không kịp để trống chỗ. 3, 4 nhân viên trông xe làm việc không xuể. Khi trả tiền trông xe, rất nhiều khách hàng không hài lòng vì người trông xe “quát” giá 10.000 đồng/lượt, không cần quan tâm mức giá ghi trên vé do ngành thuế phát hành.
Chị Nguyễn Thị Hương ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bức xúc phản ánh: “Hôm trước tôi vào chợ, giá gửi xe máy là 5.000 đồng/lượt, tôi không thắc mắc vì biết rằng điểm trông giữ xe này thường xuyên thu vượt mức quy định 3.000 đồng/lượt. Nhưng hôm nay họ thu tới 10.000đ/lượt là không thể chấp nhận được. Cơ quan nào quản lý cần phải kiểm tra để xử lý vi phạm này”.
Giữa năm 2011, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài chính và UBND các quận, huyện tăng cường quản lý trông giữ xe trên địa bàn Thủ đô. Nhưng, việc kiểm tra, xử lý chỉ như ném đá ao bèo. Giáp Tết, tình trạng trông giữ xe quá giá càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, khá nhiều bãi trông xe trái phép mọc lên khi nhu cầu trông giữ xe tăng cao vào cuối năm.
Đề nghị các cơ quan chức năng như Sở Tài chính, UBND và Công an các phường, quận tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về điểm đỗ, mức giá trông giữ xe, tránh gây bức xúc cho người gửi xe như hiện nay. Làm được điều này còn thể hiện sự nghiêm minh trong thực thi quy định của pháp luật