Vừa mới đi chợ với bạn về trên tay xách một bịch rau, L.A. - SV Trường ĐH Hồng Bàng TP HCM cho chúng tôi biết, dạo này xăng lên rồi, cái gì cũng lên, lúc trước mỗi ngày trong thực đơn của chúng em đều có một đĩa giá xào, nhưng dạo này giá cả tăng, giá cũng lên 10.000đ/kg, thế là món giá được loại ra khỏi thực đơn và thay vào là rau muống. Còn thịt cá thì dạo này không dám ngó tới nữa.
Đối với những SV đang thuê trọ tại các khu vực vùng ven như Gò Vấp, Thủ Đức thì còn đỡ, còn đại đa số SV trong khu vực nội thành thật khó tìm ra cửa tiệm bán cơm nào có giá từ 10.000đ - 12.000đ/đĩa như trước đây, và với một số SV nam hay đi ăn cơm bụi thì phần cơm này chẳng thấm tháp vào đâu.
SV Tùng, Trường CĐ Lý Tự Trọng cho biết: lúc trước ăn thêm 1 chén cơm là 2000đ, bữa nay lên 3000đ nhưng nó còn ít hơn chén cơm 2000đ lúc trước nữa, với sức của em phải ăn được thêm 3 chén như thế thì mới gọi là no được.
Khảo sát một vòng tại khu chợ căn cứ, phường 17, quận Gò Vấp, thứ mà SV tập trung nhiều nhất vẫn là rau muống chỉ với giá 2000đ/bó, và rau, tuy ở đây không dao động bao nhiêu nhưng đối với mỗi SV đều phải đắn đo suy nghĩ trước khi đưa nó vào danh sách chi tiêu trong ngày.
Chúng tôi ghé vào một nhà trọ trên đường D2 quận Bình Thạnh đúng lúc bữa ăn tối của 4 SV vừa bắt đầu. Mâm cơm chỉ 2 quả cà tím hấp cơm và 1 đĩa đậu bắp luộc với chén nước mắm ớt, thêm 2 cái trứng gà luộc dằm nước mắm.
Bữa cơm đơn giản nhưng Yến (SV ĐH Giao thông vận tải) cho biết: Bấy nhiêu đấy thôi nhưng nó đã ngốn của tụi em hôm nay mỗi đứa hết 10.000đ rồi đó chị, thịt dạo này mắc quá không mua được, chắc phải để tới mùa thịt rẻ rồi mua ăn cho sướng miệng"… Sau câu nói đùa trên, họ cười ồ lên vui vẻ. Đúng là lạc quan như… sinh viên.
Cuộc sống của các bạn SV ở vùng ven TP đã vậy, với những SV sống trong trung tâm thành phố như quận 3, 5, 10… còn "đắng" hơn rất nhiều. Theo một số SV của khu vực Trường ĐH Sư phạm, họ đang không biết phải làm thế nào, viện trợ từ gia đình thì có hạn mà giá cả thì cứ leo thang kéo theo đó là tiền nhà và tiền điện cũng tăng khiến cho không ít SV phải chật vật sống không yên chứ nói chi đến việc an tâm học hành.
Tìm cách chống chọi lại cơn bão giá, nhiều SV ở khu vực ĐH Sư phạm đã phải rủ các bạn cùng lớp thuê nhà nguyên căn ở cùng, càng đông tiền nhà càng giảm, nhằm giảm bớt tiền nhà, thế nhưng không phải việc lúc nào cũng trôi chảy.
Bạn Trần Thị Trinh cho biết: Chúng em đứng ra thuê căn nhà này với giá 5 triệu/tháng, nhưng phải đặt cọc trước 1 tháng tiền nhà, và chủ nhà quy định nhà chỉ ở được tối đa là 10 người chứ không được thêm nữa. Như vậy, mỗi tháng mỗi em vẫn mất trung bình từ 550.000đ - 600.000đ tiền nhà, chưa tính khoản tiền ăn".
Bữa ăn của sinh viên ngày càng eo hẹp, các em phải giảm, thậm chí cắt luôn những chi phí lặt vặt của mình để bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của mình hằng ngày. Nhiều SV nghĩ rằng, việc ăn uống hằng ngày với họ chỉ là ăn một cách tạm bợ qua ngày.
Làm thêm cũng là một cách giúp các em kiếm thêm cho mình một khoản phí nhưng với tình hình làm về khuya nhiều SV đã kiệt sức và không đảm bảo được việc học hành của mình, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập