Tâm sự với đồng đội cựu chiến binh và thế hệ trẻ hôm nay tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Lữ đoàn trưởng 273, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Tư lệnh Quân khu 4..., Chủ tịch Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, đã ôn lại nhiều trận đánh anh hùng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273 năm xưa và nay là Trung đoàn 273, đơn vị được 2 lần Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân. Từ trận đánh mở đầu ở Đắk Pét đến thủ phủ Buôn Ma Thuột, rồi tiến đánh Tuy Hòa, Phú Yên, Khánh Hòa và kết thúc chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh thắng lợi. Mỗi nơi có đoàn xe tăng 273 xuất hiện đều làm cho kẻ thù khiếp sợ, quân giặc tháo chạy kinh hoàng.
Tiếp nối truyền thống cha anh, những người lính 273 hôm nay ở Tây Nguyên đã vượt qua mọi khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ cách mạng mới, xứng đáng với truyền thống Trung đoàn 273 tăng thiết giáp 2 lần được phong tặng Anh hùng