"Nếu xác định cho con vào lớp chọn thì phải chấp nhận lớp đông học sinh", đó là kinh nghiệm của một phụ huynh có con học lớp 1A năm học 2010 - 2011.
Đúng như phụ huynh này nói, sáng 2/8, khi cho con đi nhập học ở một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân, chị Hải Hà giật mình khi thấy sỹ số lớp 1A là 61 học sinh. "Choáng thật!", chị Hà chia sẻ. Nhìn sang danh sách các lớp khác, chị thấy các lớp này sĩ số chỉ 50, 52 cháu. "Tôi không biết là mừng hay lo khi con mình có tên trong lớp chọn nữa", chị Hà ngậm ngùi.
"Vấn đề của học sinh tiểu học không phải là trường nào mà học ở đâu cũng được, miễn là chọn được lớp và cô dạy tốt. Theo ý thầy có đúng không và thầy cho em xin một lời khuyên?" Đó là câu hỏi của một phụ huynh chuyển đến ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong buổi trả lời trực tuyến trên Vietnamnet.
Trả lời câu hỏi này, ông Tiến cho rằng: "Chọn trường gần nhà cho con là phương án tối ưu nhất. Bạn cũng không nên quá nặng nề việc chọn cô, chọn lớp vì các cô trong một khối đều phải thực hiện đầy đủ các chương trình theo quy định. Bạn nên quan tâm đến con hằng ngày, hỏi xem con học gì, con thích điều gì khi cô giảng, có điều gì con chưa hiểu... con bạn sẽ tiến bộ nhanh".
Mặc dù lời khuyên của người làm công tác quản lý giáo dục là như vậy nhưng thực tế, cuộc đua chọn lớp, chọn cô khi có con vào lớp 1 lại rất nóng bỏng. Tôi có anh bạn làm luật sư trong lần gặp mặt đầu xuân đã khoe, cậu con trai sinh năm 2005 của anh đã xin được vào lớp chọn. Tôi choáng váng khi biết, mới tháng 2 mà anh đã xin học cho con. Thế nhưng hỏi chuyện tôi mới biết, để xin được vào lớp chọn phải "vận động" sớm, nếu không sẽ hết chỗ.
Tìm hiểu về những cuộc chạy đua chọn trường, chọn lớp, chọn cô cho con khi vào lớp 1, chúng tôi mới biết không hề đơn giản. Nó tác động đến cả những phụ huynh không có ý định chạy vào lớp chọn cho con. Mà không chỉ ở lớp 1, lên lớp 2 cuộc đua này vẫn tiếp tục xảy ra. Một phụ huynh chia sẻ, "mặc dù con mình đã học lên đến lớp 3 (3A) nhưng sĩ số vẫn tiếp tục tăng. Năm lớp hai tăng lên 53 cháu, năm lớp 3 đã tăng lên 55". Thế mới biết, khát vọng cho con học lớp chọn của một số phụ huynh "cháy bỏng" đến mức nào.
Cho con học ở trường tốt, cô giáo dạy giỏi là nguyện vọng chính đáng của mọi phụ huynh. Thế nhưng, nếu tất cả đều lao vào cuộc đua lớp chọn sẽ dẫn đến hiệu ứng xấu kèm theo, đó là tiêu cực trong giáo dục, là để trẻ học ở lớp quá đông... Nếu các trường học còn thông lệ lớp "ngoại giao" chắc hẳn, cuộc đua vào lớp chọn sẽ không còn