Cùng các trinh sát vận động đối tượng ra đầu thú

Trong lần đi trao quà từ thiện Tết Nhâm Thìn 2012 tại Tây Bắc của Báo CAND, chúng tôi đã có dịp theo chân những người lính vận động đối tượng truy nã phạm tội về ma túy ra đầu thú.

Họ không còn là những trinh sát mới vào nghề, mà đều là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu… Họ được giao thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, trong chiến dịch ra quân truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã ở điểm được coi là rốn ma túy khu vực phía Bắc - Lóng Luông, Vân Hồ (Mộc Châu, Sơn La), trong đó có việc tích cực vận động số đối tượng này ra đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong lần đi trao quà từ thiện Tết Nhâm Thìn 2012 tại Tây Bắc của Báo CAND, chúng tôi đã có dịp theo chân những người lính vận động đối tượng truy nã phạm tội về ma túy ra đầu thú.

Những dấu chân thầm lặng

Với sự hồn nhiên và hăm hở của người lần đầu đặt chân đến với cao nguyên Mộc Châu, chúng tôi theo chân các trinh sát thuộc Tổ công tác 135, tổ công tác đặc biệt được hình thành từ giữa tháng 8/2011, thực hiện nhiệm vụ vận động đầu thú và truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có lệnh truy nã tại xã Lóng Luông và Vân Hồ (Mộc Châu - Sơn La). Vào bản Co Tang mà không hề biết rằng, chỉ cách đây vài tháng, khung cảnh thơ mộng ở đây như là một pháo đài "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Trong số 31 đối tượng truy nã tại Lóng Luông, thì bản Co Tang có tới 10 đối tượng. Trước đó dù đối tượng rất ngoan cố, và sự bao che của người dân trong bản trước đây vốn là cản trở lớn, thì nay họ dần dần cũng hiểu ra  những việc làm bền bỉ và đầy thiện chí của cán bộ Công an làm nhiệm vụ. Cho đến thời điểm này, bản Co Tang có thêm một đối tượng là Sồng A Khai ra đầu thú. Khai là đối tượng thứ 6 trong số 10 đối tượng có lệnh truy nã ở tại bản, đã tự tìm ra trụ sở UBND xã gặp tổ công tác.

Lãnh đạo Cục C52 và Báo CAND thăm nơi sinh hoạt của Tổ công tác 135.

Lãnh đạo Cục C52 và Báo CAND thăm nơi sinh hoạt của Tổ công tác 135.

Trên đường vào nhà Sồng A Giàng, đối tượng có hai lệnh truy nã đặc biệt của C17 - Bộ Công an và PC17 - Công an Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trung tá Dương Đình Lập, cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), tăng cường về "cắm bản" rỉ tai cho biết, dân bản đã truyền tin nhau có Công an vào nhà Giàng, đã tập trung đứng hết ở đầu bản.

Ở bản vùng cao này, dường như không thiếu bất kỳ đồ công nghệ nào. Từ đàn bà, con gái, thậm chí bọn trẻ con cũng giắt túi chiếc điện thoại di động. Vào nhà của Sồng A Khướ, chú của Sồng A Giàng cùng là đối tượng truy nã mới ra đầu thú, thấy có đủ đồ dùng hiện đại, như bếp gas, máy giặt… Chúng tôi đếm sơ sơ ở ngay đầu bản, cũng đã có tới 2 nhà có ôtô đậu trong sân. Trung tá Lập bảo, trông vẻ ngoài bình yên thế, nhưng nếu không có nghiệp vụ, nhanh trí thì tổ công tác đã không bảo toàn được lực lượng cho đến ngày hôm nay.

Đối với những cán bộ, chiến sĩ trinh sát được Cục C52 tăng cường khi Công an tỉnh Sơn La chưa tìm được chỗ ở, các anh phải thuê nhà ở Hòa Bình, mỗi sáng lại dậy sớm đi ngược lên Mộc Châu. Gần 2 tháng ròng kiên trì cắm chốt, bám trụ tại địa bàn xã Lóng Luông và Vân Hồ, tổ công tác của C52 đã làm xong công tác điều tra cơ bản, mở hồ sơ 35 đối tượng truy nã có hộ khẩu tại xã Lóng Luông (Mộc Châu).

Những tài liệu do Cục C52 cung cấp đã góp phần cho Tổ công tác 135 làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như phát hiện, tìm chọn những già làng, trưởng bản, người có uy tín để cộng tác chuẩn bị kế hoạch vận động được tốt nhất. Cũng từ đây kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an với Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu được rốt ráo triển khai trên tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và trực tiếp của Đại tá Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52.

Chúng tôi đã có dịp trải nghiệm cái lạnh của cao nguyên, nằm co ro trên những chiếc giường tầng được lắp ghép dành cho 20 cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác 135 tại trụ sở mượn tạm của Trạm Kiểm lâm xã Lóng Luông. Mọi điều kiện sinh hoạt đều rất dã chiến, đến việc tắm táp cũng phải hạn chế để tiết kiệm nước. Và ngay cả những cán bộ, trinh sát của Công an huyện Mộc Châu, dù gần nhà nhưng vẫn kiên tâm cùng đồng đội, bám bản, bám dân, sẵn sàng lên đường xuống địa bàn bất kỳ lúc nào.

Những trở ngại ban đầu đã qua đi khi tổ công tác có được sự phối hợp đồng sức đồng lòng của chính quyền xã, của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ, các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Những chuyến vào bản của tổ công tác đã dễ chịu hơn, người dân bản đã chịu gặp mặt, chịu để cán bộ gửi thư vận động, kêu gọi đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng tới các đối tượng truy nã là đồng bào người dân tộc Mông. Từ chỗ xa lánh, đồng bào đã cởi mở, giữ các cán bộ của tổ công tác ở lại uống rượu tại nhà. Chính những bữa rượu ngô ấm nóng ấy, đồng bào đã thực ưng cái bụng, đã thực tin Công an không phải làm việc như họ đã từng bị đối tượng xấu tuyên truyền, nhồi nhét.

Khi trinh sát tay không vào điểm nóng ma túy

Có một điều khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc, là tất cả các cán bộ, trinh sát của tổ công tác khi tiếp cận vào các điểm nóng ma túy ở Lóng Luông đều không mang theo súng, hay bất cứ phương tiện hỗ trợ nào. Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở một địa bàn hết sức đặc thù và phức tạp, các đối tượng có lệnh truy nã đều là người Mông, các anh đã chọn phương án khó, tiếp cận đồng bào một cách tự nhiên nhất, lấy vận động, thuyết phục, chứ không trấn áp, truy bắt, dù phương án ấy rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến, Phó trưởng Phòng PC52, Công an tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ công tác 135 cho biết, lúc đầu sự có mặt của tổ công tác tại địa bàn đều bị đồng bào, đặc biệt là các gia đình có đối tượng diện truy nã không chào đón. Nhiều gia đình khi thấy các trinh sát vào tiếp cận, gửi thư kêu gọi đầu thú, đã bỏ trốn hết. 

Cùng với sự ra đời của Thông báo liên ngành số 71 ngày 24/9/2010 của Bộ Công an, VKSNDTC mở ra chính sách khoan hồng cho đối tượng mua bán chất ma túy là đồng bào người Mông, nên những nỗ lực cắm bản của các trinh sát đã có được kết quả đáng khích lệ, trên một nửa đối tượng truy nã đã ra đầu thú. Các trinh sát của tổ công tác được các đồng chí lãnh đạo xã, như Bí thư Đảng ủy xã Mùa A Chia, Chủ tịch xã Tếnh A Chìa, Phó Chủ tịch xã Giàng A Cở…, đặc biệt là Trưởng Công an xã Sồng A Thào đã hỗ trợ đắc lực, theo sát các hoạt động của tổ công tác, đồng thời tích cực vận động bà con hiểu việc làm tốt của lực lượng Công an. 

Gần đây nhất, chúng tôi đã nhận được thông tin của Tổ công tác 135 báo về, Sồng A Khai đã tự ra UBND xã tìm gặp các trinh sát của tổ công tác để đầu thú. Đây là đối tượng khá đặc biệt, vừa mang tội mua bán chất ma túy, bản thân cũng là con nghiện, lúc tỉnh, lúc ngây ngây, bất cần, nên việc vận động Sồng A Khai gặp rất nhiều khó khăn.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến hành động dũng cảm của đồng chí Sồng A Thào, Trưởng Công an xã Lóng Luông, quật ngã hai kẻ lạ mặt từ Bắc Giang lên đốt nhà của Tráng A Chồng, người cùng bản Co Tang và là đối tượng đã ra đầu thú, khi hai tên này quấn quanh người đầy dao, và những quả lúc lắc giống như lựu đạn, Sồng A Khai đã tự đến gần Trưởng Công an xã Sồng A Thào hứa sớm hôm sau sẽ ra đầu thú. Và người đàn ông Mông giữ lời hứa. Đầu giờ sáng 22/11, Sồng A Khai đã có mặt tại trụ sở UBND xã để gặp tổ công tác.

Sồng A Khai cũng là đối tượng truy nã thứ 18 ở Lóng Luông ra đầu thú. Sau hai tháng hoạt động tích cực, bám sát địa bàn, với nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, gắn kết mối quan hệ giữa địa phương với lực lượng Công an, tổ công tác của Cục C52 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã vận động được 18 đối tượng người dân tộc Mông ở xã Lóng Luông và Vân Hồ ra đầu thú.

Thế trận không tiếng súng đã được các trinh sát "có nghề" của Tổ công tác 135 áp dụng thành công bằng chính tình cảm, tấm lòng của mình dành cho bà con ở các bản làng của Mộc Châu, Sơn La. Chủ tịch xã Tếnh A Chìa đã hạ quyết tâm "Lóng Luông sẽ không còn nóng nữa", chúng tôi cảm nhận được bầu nhiệt huyết đang dâng lên trong ánh mắt người đứng đầu một xã vùng cao từng là tâm bão ma túy. 

Tết của người Mông đang đến rất gần. Hy vọng, chúng tôi nhận được thêm nhiều tin vui từ "vùng nóng" khi mà ANTT ở đây đang dần ổn định

Thu Uyên - Anh Hiếu

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.