Năm nay 83 tuổi, nhưng cụ ông Nguyễn Thi, ở thôn Phương Sơn, xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) hàng ngày phải đi ở nhà hàng xóm để tránh sự truy đuổi và hành hạ của đứa con trai bất hiếu.
Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Thi và bà Hoàng Thị Yển (75 tuổi, vợ ông Thi) gửi đến Công an xã Triệu Sơn và Ban lãnh đạo, các cấp chính quyền để "kêu cứu" thì từ năm 2004 cho đến nay, con trai ông bà là Nguyễn Chí Sỹ (37 tuổi) đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ bạo hành, đánh đập, uy hiếp… khiến cuộc sống của ông Thi và bà Yển rơi vào cảnh có nhà cũng như không, phải đi ở nhờ.
"Vào lúc 6h ngày 7/6/2010, hắn đánh hai vợ chồng tôi thâm tím cả mặt mày… Ngày 17/7/2011, hắn dùng gậy đánh tôi, bóp cổ tôi không cho kêu cứu. Đánh tôi gãy xương sườn thứ 9 lồng ngực bên trái…", ông Thi tường thuật lại những lần bị đánh trong đơn tố cáo. Không những "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với chính bố mẹ đẻ của mình, Sỹ còn nhiều lần đe dọa và uy hiếp tính mạng vợ chồng ông Thi, đánh những ai vào can ngăn hắn.
Ông Trần Quang Sỹ, trưởng thôn Phương Sơn cho biết: "Chính quyền thôn đã can thiệp và cảnh cáo đối tượng Sỹ vì có hành vi bạo lực, bạo hành với bố mẹ đẻ nhưng chỉ sau một thời gian, đối tượng lại tiếp tục hành vi trên".
Đã nhiều lần Công an xã Triệu Sơn đưa ra các chế tài cưỡng chế hành vi trên của đối tượng Nguyễn Chí Sỹ nhưng y vẫn ngoan cố thách thức cơ quan chức năng. Để tránh những đòn "tra tấn" của gã con bất hiếu, ông Thi và bà Yển phải bỏ nhà qua ở nhà hàng xóm, chỉ dám về nhà cho gà, lợn ăn vào mỗi lúc khuya. Hiện tại ông Thi phải "trốn" tạm trong căn nhà hoang cuối thôn