Tiền thưởng Tết không bao nhiêu, lại đủ thứ phải lo, vì vậy sau mấy ngày cân nhắc, lần lựa mãi đến chiều 29 Tết vợ chồng anh Phạm Văn Linh và chị Nguyễn Minh Huệ (ngụ xã An Hòa, huyện Long Thành, Đồng Nai) mới quyết định đi mua một cây mai về chưng Tết.
Hai vợ chồng đèo nhau mười mấy cây số lên tận chợ hoa Quảng trường tỉnh Đồng Nai mua mai. Gần nửa giờ đi xe gắn máy và hơn một giờ đi mỏi cả chân, cuối cùng hai vợ chồng cũng chọn được một cây mai ưng ý. Kỳ kèo trả giá cuối cùng người bán cũng đồng ý với giá 900 nghìn đồng. Hí hửng mua được cây mai đẹp lại vừa túi tiền, anh chị mua thêm 4 chậu hồng rồi thuê một chiếc xe ba gác máy chở về. Thỏa thuận giá cả, anh tài xế đồng ý chở về tận nhà với giá 200 nghìn đồng. Cẩn thận ghi lại biển số xe, xin số điện thoại bác tài và hướng dẫn đường đi, vợ chồng anh Linh chạy trước dẫn đường.
Đi một đoạn, thấy chiếc xe chở hàng dần thụt lùi, anh chạy từ từ để chờ nhưng chị cứ hối thúc về nhà sớm còn làm việc khác. "Cứ để bác tài chạy sau, chắc người ta chạy cẩn thận để mai không bị rụng nụ, mình về nhà ra đường đứng đón là được". Thấy vợ nói có lý nên anh Linh chạy một mạch về nhà chờ.
Về đến nhà, anh ra ngoài đứng đợi. Mười lăm phút, ba mươi phút trôi qua mà không thấy xe chở mai tới. Anh Linh bốc điện thoại lên gọi nhưng đầu bên kia không nghe máy. Anh gọi vợ, lúc này chị cũng bắt đầu nóng ruột nên lấy điện thoại của mình gọi. Đầu bên kia, bác tài thông báo "đã đi đến cầu Long Bình Tân (cách nhà chị chỉ khoảng 200m nữa), sắp tới rồi" chị yên tâm cúp máy rồi cùng chồng đứng đợi. Mười phút nữa trôi qua không thấy xe chở mai tới, chị gọi điện lại lần nữa, lần này điện thoại của người chở thuê đã ngoài vùng phủ sóng.
Biết đã bị lừa hai vợ chồng đèo nhau lại lên Quảng trường tỉnh tìm chiếc xe ba gác máy có biển số đã ghi. Làm việc với Ban bảo vệ tại khu vực chợ hoa thì người có trách nhiệm cho biết, chiếc xe trên không phải trong đội xe ôm, ba gác của khu vực này. Buồn bã vì ngày cuối năm mà bị lừa, để xả xui, hai vợ chồng quyết định mua một cây mai khác rẻ hơn với giá 650 ngàn đồng. Đầu năm thuật lại chuyện này cho người viết nghe, anh Linh mong đầu năm mọi người hãy cảnh giác, đừng ai bị mắc lừa như mình