Theo trình bày của gia đình cụ bà Trần Thị Nậy (86 tuổi), thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, Quảng Trị: Cụ Nậy chẳng may bị té, sức khỏe yếu hẳn nên gia đình đưa cụ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu lúc 10h30' ngày 4/7.
Sau khi được bác sĩ đưa đi chụp phim, kết quả cụ bị gãy và dẹt 3 đốt cột sống, được chỉ định nằm điều trị tại giường bệnh cấp cứu của Khoa Ngoại chấn thương bỏng của bệnh viện này.
Tại đây, các bác sĩ đã cho cụ mang áo giáp. Tuy nhiên, đến khoảng 3h chiều hôm sau thì cụ bị lãnh đạo khoa buộc phải xuất viện. Gia đình cụ tha thiết xin cho cụ nằm lại để điều trị vì sức khỏe lúc đó vẫn không khá hơn so với lúc nhập viện. Điều đáng nói, lãnh đạo khoa này đã không đồng ý. "Các y tá, hộ lý vào chỉ vào mẹ tôi bảo: "Ai cho bà nằm đây". Rồi đuổi người nhà chúng tôi lúc đó đang chăm sóc cụ ra khỏi phòng bệnh. Họ đã hành xử với chúng tôi như ở chốn chợ đò", bà Nguyễn Thị Chút, con cụ Nậy bức xúc cho biết.
Phóng viên Báo CAND đã liên lạc qua điện thoại với ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để tìm hiểu thực hư sự việc. Đáng tiếc là ông Thanh không cầm máy. Ngày 27/7, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, sau khi hỏi một số thông tin mà phóng viên nêu, đã đồng ý gặp làm việc. Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau đó, ông Tuấn đã điện thoại trở lại và nói ông đang bận một ca mổ đột xuất (?). Ông Tuấn yêu cầu phóng viên đến gặp ông Hà Lâm Chi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để làm việc.
Tại đây, ông Chi nói: "Vì hôm nay là ngày 27/7 nên bác Tuấn đã đi thăm viếng một số nơi"(?). Ông Chi sau khi ghi lại thông tin phóng viên cung cấp, đã hẹn với phóng viên sẽ làm việc vào một dịp khác.
Ông Chi cũng cho biết: "Việc bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị mà xin chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị thì nhiều. Còn bệnh nhân tha thiết xin ở lại điều trị ở bệnh viện này như trường hợp của cụ Nậy thì rất hiếm, dường như chưa từng có tiền lệ".
Tìm hiểu được biết, cụ Nậy là vợ của liệt sĩ, cụ có ba người con đều là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Việc Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đối xử với bệnh nhân, đặc biệt người bệnh như cụ Nậy là điều rất đáng trách