"Sở dĩ tôi vào Bệnh viện (BV) Phụ sản TW bắt trộm trẻ sơ sinh vì biết ở đây có nhiều trẻ mà lại quản lý lỏng lẻo". Đó là lời khai của thủ phạm Nguyễn Thị Lệ sau khi bị bắt đã phần nào cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này.
"Sai một ly đi một dặm"
Vụ án kết thúc có hậu, nhưng những bài học đắt giá của nó còn để lại. Chỉ có nhìn rõ nguyên nhân, để rút kinh nghiệm và khắc phục, mới tránh tái diễn những vụ án đau lòng hơn thế, nhất là khi nếu kẻ bắt cóc là tội phạm chuyên nghiệp. Tại cuộc họp sáng 4/11, những lỗ hổng trong công tác an ninh ở BV đã được chỉ ra: BV không quy định bệnh nhân khi ra viện phải chìa giấy xuất viện nên dù có rất đông bảo vệ, chia làm 3 ca/ngày, nhưng ai ra, ai vào cũng mặc.
Anh Nguyễn Văn Đồng, nhân viên bảo vệ ở BV Phụ sản TW cho biết: "Việc của chúng tôi là bảo vệ tài sản của BV, chứ chẳng ai quy định chúng tôi phải kiểm tra, giám sát việc xuất viện của bệnh nhân. Mà nếu muốn cũng rất khó, bởi nhiều gia đình vào đón con, cháu, đỗ ôtô tận chân cầu thang rồi phóng ra cổng, làm sao chúng tôi kiểm tra được…".
Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hà Nội cũng cho rằng, vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại BV Phụ sản TW là bài học kinh nghiệm về công tác bảo vệ an ninh, nhất là phải có các phương án kiểm soát chặt chẽ các đối tượng lạ xâm nhập vào nơi trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm, để sớm phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, đảm bảo ANTT tại các BV.
Ngay trong ngày 9/11, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV Phụ sản TW đã tiến hành họp khẩn cấp, chấn chỉnh công tác an ninh, xây dựng lại quy trình bảo vệ để đưa ra các biện pháp đảm bảo tốt nhất cho các bệnh nhân và các bé nằm ở BV.
Theo TS. Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc BV, để làm được điều này đòi hỏi nhiều vấn đề: Lực lượng bảo vệ sẽ phải tiến hành kiểm tra các bà mẹ đưa con ra khỏi BV như thế nào, ở đâu, phải xác định được bé mang ra là trai hay gái, có đúng là con của sản phụ không, để thời gian kiểm tra nhanh chóng và không ảnh hưởng đến các em bé, nhất là vào lúc thời tiết khắc nghiệt. Việc hạn chế người nhà vào thăm sản phụ, liệu có gây phản ứng của người dân? Đây là việc làm rất phức tạp, vì mỗi ngày có hàng chục cháu bé sơ sinh xuất viện, trong khi nhiều bà mẹ còn tự ý mang con về, mà không tuân theo chỉ định của bác sỹ.
Tuy nhiên, TS. Quyết nhấn mạnh: Tội phạm mới xuất hiện, đòi hỏi BV cũng phải tìm ra các biện pháp đối phó. Cụ thể các giải pháp mà BV Phụ sản TW sẽ đưa ra sẽ được kết luận sau khi đã thống nhất.
Vụ mất cắp cháu bé ở BV Phụ sản TW khiến mọi người giật mình vì lâu nay, công tác an ninh ở các BV chưa có các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người bệnh, nhất là khi tình trạng buôn bán trẻ em đang ở mức báo động. Thực tế, việc mất cắp trẻ sơ sinh không phải là lần đầu xảy ra, mà mới nhất là vụ Nguyễn Thị Huệ bắt cóc cháu bé, con của sản phụ Hoàng Thị Hương ở Trạm Y tế xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên vào đầu tháng 3/2011.
Ngay khi vụ việc được Công an huyện Đại Từ khám phá, Báo CAND đã có bài cảnh báo với các cơ sở y tế, nhưng dường như chưa mấy ai quan tâm đến loại tội phạm mới này. ở một địa bàn miền núi còn thế, trong khi ở các BV tuyến TW, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người vào ra, mà công tác bảo vệ vẫn còn nhiều lỗ hổng, khiến khi vụ án xảy ra, hàng trăm cảnh sát phải vào cuộc và bao nhiêu người mất ăn mất ngủ, lo âu.
Bài học không của riêng ai
Không chỉ ở BV Phụ sản TW, nhiều cơ sở y tế khác, công tác bảo vệ cũng lỏng lẻo đến báo động. Lực lượng bảo vệ ở các BV rất đông, nhưng xem ra chưa làm hết chức năng, dường như chỉ quản lý "người ngay" với việc trông xe, chứ chưa để ngừa kẻ gian. Vì thế, ngoài vụ mất con hi hữu vừa xảy ra, thì tình trạng mất cắp ở các BV đang rất phổ biến, đến mức ở các BV Bạch Mai, Việt - Đức, BV Bệnh nhiệt đới TW, Nhi TW… đều phải có các biển "Đề phòng mất cắp". Kẻ gian thường trà trộn trong dòng người đến khám, chữa bệnh đông đúc để móc túi, hoặc giả người nhà của bệnh nhân, chờ đêm đến lấy trộm tiền, điện thoại di động.
Ông Trần Văn Thà, một cán bộ hưu ở Hà Đông- Hà Nội đi khám bệnh tại BV Việt Nam - Cuba (Hà Nội) đã bị kẻ gian móc túi hết số tiền ông mang theo. Chị Nguyễn Thị Hương (ở Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đang mua thuốc ở BV Da liễu TW cũng bị 2 đối tượng giả vờ xô đẩy, rồi rạch túi xách lấy chiếc ví da có 1,9 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Mỗi năm, lực lượng Công an đã bắt hàng trăm vụ trộm cắp ở các BV, nhưng đó chưa phải là tất cả.
Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Ngay sau vụ việc xảy ra ở BV Phụ sản TW, Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các BV, đặc biệt là các BV phụ sản và nhi, nâng cao cảnh giác với loại tội phạm mới này, đồng thời, chấn chỉnh và tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.
Thiết nghĩ, việc xây dựng lại quy trình bảo vệ an ninh ở các BV sẽ kéo theo nhiều vấn đề, nhưng không thể không làm, đặc biệt là ở khâu đưa đón trẻ sơ sinh ra khỏi BV. Trước hết, cần hạn chế tối đa những người không có trách nhiệm có mặt ở phòng sản phụ và nơi chăm sóc trẻ sơ sinh. Tại các phòng chăm sóc trẻ và các cổng ra vào của BV, cần lắp đặt camera theo dõi an ninh. Các sản phụ mang con ra khỏi BV phải được kiểm tra giấy tờ xuất viện. Bên cạnh đó, người dân cũng cần hợp tác với các BV bằng việc tuân thủ các quy trình chuyên môn của cán bộ y tế cũng như các quy định của cơ sở y tế.
| Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Y tế đã Quyết định tặng Bằng khen và thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ Công an Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bông vì thành tích xuất sắc trong việc giải cứu thành công cháu bé sơ sinh bị mất tích tại Bệnh viện Phụ sản TW ngày 8/11. |