Hầm chui Linh Trung (nằm trên tuyến QL1A, đoạn đi qua địa bàn quận Thủ Đức) được thông xe sau hai năm rưỡi thi công với kinh phí gần 60 tỷ đồng để cho công nhân lao động đi lại an toàn. Thế nhưng mỗi ngày, hàng ngàn công nhân vẫn bất chấp dòng xe tải, container ầm ầm trên QL1A để băng ngang qua đường một cách nguy hiểm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, rất ít công nhân chịu đi qua hầm chui Linh Trung. Sau giờ tan ca, hàng ngàn công nhân vẫn bất chấp nguy hiểm băng ngang qua đường để mua thức ăn tại chợ tự phát nằm trên quốc lộ 1A (trước khu chế xuất Linh Trung) gây nên cảnh hỗn loạn, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Còn hầm chui "bạc tỷ" được xây dựng để công nhân đi lại cho an toàn thì trở thành nơi bán hàng rong, điểm giải trí cho công nhân đá bóng, bãi đậu của xe taxi, nơi xả rác.
Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục và chấn chỉnh hoạt động của chợ tự phát trước khu chế xuất Linh Trung, trả lại sự thông thoáng mặt đường, đảm bảo ATGT đường bộ trên tuyến QL1A