“Cõng” chữ lên non nơi rốn lũ

Dọc theo dòng sông Mã, chúng tôi tìm về nơi rốn lũ Quan Hóa (Thanh Hóa) vào ngày khai giảng năm học mới, chỉ thấy ánh mắt khắc khoải của những người lái đò “cõng” chữ lên non khi nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn phù sa mà không biết tới khi nào mới đưa được học trò quay lại trường.

Tai họa ập xuống với người dân một nửa đời bình lặng bên dòng sông Mã vào ngày 31-8 khi lũ tràn về cuốn phăng nhà cửa, trường học… Hai cây cầu treo bắc qua sông Mã bị lũ đánh hỏng đã chia cắt đôi bờ, làm hàng trăm học sinh bị cô lập hoàn toàn, trong nhiều tháng tới có thể vẫn khó khăn tới trường nếu chưa có cầu mới.

Trường sập, chia cắt đôi bờ sông Mã

Từ trung tâm huyện Quan Hóa, vượt hơn 50km đường rừng gập ghềnh khó đi, chúng tôi tới xã Trung Sơn. Suốt dọc đường không thể đếm hết bao nhiêu ngôi nhà nằm bên sông bị lũ cuốn đổ sập, chỉ còn sót lại ít tường gạch, mái tôn đổ nát. Khung cảnh tan hoang và buồn đến não lòng.

Trung Sơn là một trong 3 xã của huyện Quan Hóa bị thiệt hại nặng nề nhất của trận mưa lũ vừa qua, cô lập từ ngày 31-8 đến 3-9 mới thông đường. Nằm trên một quả đồi thoai thoải, bản Co Me dưới ánh nắng chói chang mới hiện hữu hết sự tàn khốc sau lũ.

Dẫn chúng tôi lên ngôi trường đã gắn bó nửa đời người, thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn không khỏi ngậm ngùi. Cơn lũ ống ngày 31-8 như con quái thú từ đỉnh đồi đổ ập xuống, cuốn theo nước và đất đá trong chớp mắt vùi lấp cả ngôi trường mấy chục năm tuổi. Dù 5 ngày đã trôi qua, nhưng khi lội bộ vào đây, chúng tôi vẫn không tin vào mắt mình.

Cô giáo Cao Thị Thu (ảnh trái) và Hà Thị Hậu trò chuyện với học sinh trước ngày lên đường cắm bản.
Cô giáo Cao Thị Thu (ảnh trái) và Hà Thị Hậu trò chuyện với học sinh trước ngày lên đường cắm bản.

Lũ đã làm sập hoàn toàn một dãy nhà gồm 3 phòng học và 2 phòng chức năng, làm sập một nửa dãy nhà 6 phòng học, khu hiệu bộ và khu phòng giáo viên bị ngập lụt, hư hỏng. Nhà bếp, nhà ăn… tất cả đều bị đất đá lấp kín. Thầy Phúc cho biết, trường không thể tiếp tục hoạt động được nữa bởi hư hỏng toàn bộ. Hơn nữa, đã phát hiện một số vết nứt to ở trên đồi, nguy cơ sập là rất lớn. Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định di chuyển cả bản Co Me gồm 154 hộ dân đến nơi ở khác an toàn.

Dù trường không còn nhưng ngày 5-9 nhà trường vẫn tổ chức khai giảng năm học mới ghép với Trường THCS Trung Sơn. Đây là một lễ khai giảng buồn nhất trong nhiều năm qua khi chỉ có 1/3 học sinh đến trường bởi các em còn bị chia cắt trong lũ. “2/3 học sinh ở tại 3 bản, trong đó có 1 bản nằm bên kia sông Mã còn bị cô lập hoàn toàn, chưa biết bao giờ ra được. Chúng tôi mới thống kê sơ bộ, có 20 học sinh và 1 giáo viên nhà bị trôi” – thầy Phúc lo lắng cho biết.

Mấy ngày qua thầy vất vả chạy ngược chạy xuôi để tìm nơi học tạm, nhưng thời tiết mưa nắng bất thường là một trở ngại lớn. Việc học thì không thể dừng lại, ngay sau lễ khai giảng, chiều 5-9 các em đã bước vào ngày học đầu tiên. Do quá khó khăn về chỗ học khi chỉ mượn được 2 lớp tại trường cấp hai nên nhà trường phải tranh thủ cho các em học ngay để duy trì nề nếp. Trường đã mượn được khu nhà công nhân của thủy điện, 3 ngày tới mới sửa chữa xong.

“Trường mới thì chưa biết bao giờ mới có. Hôm qua tôi mới đi khảo sát tìm được vị trí để xây trường nằm trên một quả đồi của nhà dân. Tôi đã báo cáo lên huyện để chờ phương án” – thầy Phúc cho biết.

10 năm nay, sông Mã vốn bình lặng là vậy mà rồi nước dâng cao sau nhiều ngày mưa kéo dài. Nhưng bất thường nhất chính là vào sáng 31-8, lũ tràn về bất ngờ, lòng sông gầm gừ, gào thét. Bà Hà Thị Thoán, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành cho biết: “Nước sông dâng cao thì tôi đã từng trải qua, nhưng lũ quét thì từ khi sinh ra đến nay, đây là lần thứ hai tôi chứng kiến. Lần thứ nhất là vào năm 1975, sau 43 năm tôi mới gặp lại”.

Lũ từ sông dâng cao, lũ ống trên đồi quét xuống khiến nhiều trường học của cả ba cấp ở các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn và Phú Xuân của huyện Quan Hóa tan hoang, sụp đổ. Lũ đã làm cầu Chiềng bắc qua sông Mã để vào xã Trung Thành bị sập, khiến nơi đây bị cô lập 3 ngày không điện, không nước.

Ngồi đò vượt sông Mã để đến với các em học sinh Trường THCS Trung Thành, chúng tôi không khỏi lo lắng bởi phương tiện đi lại duy nhất hiện nay để vào xã là 2 chiếc đò sắt không số, mỗi chuyến chở khoảng 5-6 người, vừa không đảm bảo ATGT đường thủy, vừa không thể vận chuyển được lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cung cấp cho nhân dân cả xã.

Cầu treo bị sập, người dân phải qua sông bằng đò sắt.
Cầu treo bị sập, người dân phải qua sông bằng đò sắt.

Bà Hà Thị Thoán cho biết, 100% dân Trung Thành đều sống bằng nghề trồng luồng, từ ngày 31-8 cầu bị sập không có phương tiện để chở luồng ra ngoài bán đổi lấy lương thực, không biết mua gì cho các cháu ăn. Gặp các em học sinh Trường THCS Trung Thành, tôi khá ngỡ ngàng bởi các em thấp bé hơn rất nhiều so với trẻ em thành phố.

Những gương mặt ngơ ngác khi các em vừa trải qua cơn chấn động, lại phải cùng bố mẹ chạy lũ lên tận đồi cao khi có thông tin vỡ đập thủy điện. Có nhiều em nhà ở bên sông Mã bị lũ cuốn trôi đang phải đi ở nhờ. Có em thì không thể đến trường bởi còn bị cô lập trong bản.

Thầy  Lê Văn Viện, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành không giấu được lo lắng cho biết: “Các con phải học trong cảnh mất điện do trần nhà ngấm nước. Do bị hư hỏng nặng, nhà trường phải mượn Trạm y tế làm phòng học, tới đây phải mượn tạm nhà dân xung quanh”.

“Cõng” chữ lên non

Trong mưa lũ, dù khó khăn chồng chất, nhưng khi gặp những thầy cô giáo tình nguyện cắm bản ở nơi xa xôi của huyện Quan Hóa, chúng tôi thực sự khâm phục họ bởi những hy sinh lặng thầm “cõng” chữ lên non. Không thể vì nước lũ chia cắt mà gián đoạn việc học của các em, họ sẵn sàng xung phong đi cắm bản.

Ngay sau lễ khai giảng, tôi gặp hai cô giáo của Trường Tiểu học Thành Sơn, xã Thành Sơn đang chuẩn bị mì tôm, thực phẩm khô để ngày mai vào bản. Cô Hà Thị Hậu là giáo viên dạy lớp ghép 4-5 cho biết, lần này đi bản vào bản Bước dạy học có cô và cô giáo Cao Thị Thu. Theo thầy Trần Văn Tình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Sơn thì mưa lũ đã làm 90 học sinh của trường bị cô lập trong 3 bản. Nhà trường phát động giáo viên vào các điểm trường để dạy học, đợt này có 7 giáo viên đi, trong đó có cô Thu và cô Hậu xung phong đi bản Bước là bản xa nhất, cách trung tâm xã 12km và phải đi bộ hoàn toàn.

Cô giáo Hậu quê ở Mai Châu (Hòa Bình) là cô giáo trẻ mới về trường được một năm. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là cô giáo Hậu đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi. Nhiều người cũng lo ngại Hậu đi cắm bản lần này sẽ phải cai sữa sớm cho con. Chia sẻ với chúng tôi, Hậu nói rằng em đã suy nghĩ kỹ, quyết định đem theo con nhỏ đi cắm bản. Hậu nói lần này vào bản, sau đó lại quay về Mai Châu đón con và mẹ chồng vào theo.

“Bà nội tình nguyện đi vào bản chăm sóc cháu để em hoàn thành việc dạy học” – Hậu nói. Bản Bước là nơi chưa có điện lưới, không sóng điện thoại, chỉ hai điều này thôi chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng gian nan khi Hậu đem theo con nhỏ đến nơi rốn lũ vừa đi qua. Nhưng em chỉ cười nói “khó mấy em cũng vượt qua”.

Xúc động khiến tôi nghẹn lời, bởi sự hy sinh ấy quá lớn lao, không thể diễn tả được bằng lời. Tôi thầm vui khi nghe cô giáo Cao Thị Thu đi cùng với Hậu vào bản Bước nói rằng, có gì khó khăn, hai chị em sẽ hỗ trợ cho nhau. Thu là cô giáo trẻ, chưa lập gia đình, lần này em tình nguyện vào đây dạy học chỉ vì muốn mang cái chữ lên cho các con.

“Nếu không có giáo viên, việc học sẽ bị gián đoạn, sau này vận động các con đến trường rất khó khăn” - Thu chia sẻ.

Không chỉ có Thành Sơn, một số trường học trên địa bàn Quan Hóa vẫn còn nhiều học sinh bị chia cắt ở đôi bờ sông Mã khi năm học mới đã bắt đầu. Đây là câu chuyện buồn của ngành giáo dục Quan Hóa bởi phương án đưa các em đến trường không thể thực hiện được vì không đảm bảo an toàn.

Theo thầy Hàn Thế Vượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuân thì năm học 2018-2019 nhà trường có 150 học sinh, nhưng chỉ có 66 học sinh đến được trường, còn lại các em đều sống ở bên kia sông Mã không sang được do cầu treo Phú Xuân bị sập.

Để các em không phải chui túi bóng hay đi trên những con đò không số tới trường, lãnh đạo nhà trường đã cử 5 giáo viên văn hóa và 3 giáo viên bộ môn sang tận bản dạy học cho các em. Cứ 7 giờ sáng các thầy cô giáo đi đò vượt sông Mã sang dạy học, chiều lại quay về. Theo thầy Vượng thì việc này duy trì tới khi nào có cầu treo mới thì mới ngừng.

Cần sớm quan tâm đến học sinh vùng lũ

Gặp một nhóm học sinh của Trường Tiểu học Thành Sơn tha thẩn chơi ở sân trường, chúng tôi mới được biết, gia đình các em đều bị mất nhà trong cơn lũ vừa qua. Hai chị em Phạm Diệu Linh và Phạm Thu Thủy, ở thôn Thành Sơn kể: “Nhà em bị tụt xuống sông nên đang ở nhờ tại trường cấp hai”.

Còn em Lộc Thị Thanh Bình chỉ tay về phía xa khoe “nhà em là cái lều ở gần bờ sông kia”. Bình cho biết, nhà của mình đã bị trôi xuống lòng sông, bố mẹ em phải dựng tạm cái lều để sống qua ngày. Nhà bị trôi theo nước lũ, em Lương Tùng Dương, ở bản Phé xã Phú Xuân phải tá túc nhờ nhà bác. Hằng ngày em phải đi bộ cả một quãng đường xa để tới trường.

Còn hai anh em Lương Gia Huy và Lương Gia Hân ở xã Trung Sơn nhà bị sập nhưng các em luôn hiếu học, đi ở nhờ xa trường nhưng vẫn cố gắng tới lớp. Cho tới nay, những gia đình mất nhà sau lũ vẫn đang cảnh màn trời chiếu đất, chờ đợi sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để họ có điều kiện xây nhà mới.

Trường Tiểu học Trung Sơn bị hỏng hoàn toàn do lũ cuốn.
Trường Tiểu học Trung Sơn bị hỏng hoàn toàn do lũ cuốn.

Nhưng đến nay huyện Quan Hóa vẫn đang tìm chỗ tái định cư cho họ. Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng của các trường tiểu học và THCS có học sinh bị mất nhà thì nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho các em như việc thuê nhà dân cho các em ở để các em thuận lợi trong việc học.

Quan Hóa đang đối mặt với khó khăn bị lũ chia cắt, khi học sinh vẫn còn mắc kẹt ở nhiều bản làng chưa được ra lớp học. Dù lũ đã đi qua nhưng người dân sống ở dọc sông Mã vẫn lo lắng vì mưa nắng bất chợt. Cầu treo là phương tiện duy nhất nối các xã bên kia sông Mã nhưng nay đã hỏng. Thầy Hàn Thế Vượng tỏ ra  lo lắng khi hàng ngày giáo viên của trường phải qua sông trong tình cảnh không đảm bảo ATGT đường thủy.

“Người lái đò thì có chứng chỉ nhưng đò lại không được cấp phép, không có đăng ký, đăng kiểm, rất nguy hiểm. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu treo mới, nhưng không biết tới khi nào mới xong vì đây là cầu treo của dự án đền bù thủy điện Hồi Xuân đã bị chậm tiến độ. Nhanh thì cũng phải tới tháng 1-2019 mới xong, chúng tôi xác định phải hết học kỳ 1 giáo viên vẫn phải đi đò sang sông dạy học”- thầy Vượng cho biết.

Xã Trung Thành cũng trong tình cảnh tương tự khi phương tiện duy nhất nối xã với bên kia bờ là 2 chiếc đò sắt. Thiết nghĩ, để đảm bảo TTATGT đường thủy ở lòng sông nơi lũ dữ vừa đi qua, tỉnh Thanh Hóa cần thiết phải cấp cho người dân ở những xã có cầu treo bị hỏng tàu, thuyền đủ điều kiện hoạt động, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, cho học sinh qua lại.

Chia sẻ với học sinh vùng lũ, ngày 5-9, Báo Công an nhân dân và Tập đoàn Tuần Châu đã về Quan Hóa trao 950 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 950 học sinh của các trường: Tiểu học Thành Sơn, Tiểu học Trung Sơn, Tiểu học Phú Xuân và Trường THCS Trung Thành.
Trần Hằng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.