Tại bờ Bắc sông Mã, Eurowindow Light City đang dần hình thành diện mạo của khu đô thị ánh sáng đầu tiên tại Thanh Hóa – nơi được giới đầu tư kỳ vọng có thể tăng giá x2, x3 trong thời gian tới, hội tụ tiềm năng khai thác quanh năm và sức bật mạnh mẽ từ kinh tế, du lịch. Dự án mang đến không gian sống đẳng cấp, mở ra cơ hội kinh doanh và dòng tiền dài hạn cho nhà đầu tư tinh anh.
Khi bài báo này được phát hành, là lúc trận lũ lịch sử tại một số xã dọc dòng sông Mã cũng đã rút, nhưng hậu quả mà nó gây ra thì không gì có thể đo đếm được. Lũ chồng lũ, những trận đại hồng thủy cứ thế nối tiếp nhau quét qua bản làng khiến cho cuộc sống đồng bào nơi đây đã khó khăn càng trở nên gieo neo hơn bao giờ hết. Những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến đó là hoang tàn, đổ nát và những mất mát, đau thương.
Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá cho thấy, không phát hiện bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nấm trên cá chết được lấy mẫu… Tuy nhiên, có hiện tượng thiếu ô xy hoà tan trong nước tác động làm cho cá chết.
Người dân xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trong mấy năm gần đây, tình trạng sạt lở đất bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông xảy ra liên tục, cuốn trôi hàng ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp. Bờ sông lấn vào đất liền có đoạn gần 100m, hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...
Nhắc đến Việt Hải, người ta vẫn hay quen dùng từ làng chài, một phần cũng bởi địa thế “đảo của đảo” đặc sắc của nó. Có điều, người làm nghề chài lưới ở Việt Hải chẳng còn mấy. Đúng hơn giờ phải gọi Việt Hải là một làng du lịch sinh thái.
Mới qua ngày Đông chí, miền đất Pù Luông như còn ngủ vùi trong giá lạnh. Sau tiết Đại hàn, sáng ra thấy sương muối còn rải đầy mặt cỏ. Vậy mà, quanh những mái sàn ấm nồng khói bếp, đã thấy bật lên sắc hồng của những cành đào xây nụ. Đào hồng báo hiệu xuân đã cận kề… Vậy ra ở miền đất này, mùa xuân luôn đến sớm.
Từ thi thể đang phân hủy nhét trong bao tải, nổi lập lờ trên mặt nước sông Mã, lực lượng phá án Công an tỉnh Thanh Hóa đã bước vào hành trình truy xét với bộn bề khó khăn. Tất cả bắt đầu từ con số 0, khi không thể nhận dạng tử thi, không manh mối về nơi xảy ra tội ác, không nhân chứng hay bất kỳ điều gì dẫn đến thủ phạm. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, kẻ thủ ác đã lộ diện bởi tư duy đánh án sắc sảo cùng quyết tâm khám phá sự thật của “hình cảnh” xứ Thanh.
Sáng 12/6/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 5 thuyền đang tiến hành hút cát trái phép trên lòng sông Mã, đoạn qua địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định…
Một nam giới có tuổi đời khoảng từ 25-35 tuổi, cao 1m56, hai tay bị trói bằng băng dính, bỏ vào bao tải được phát hiện tại sông Mã, đoạn qua huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Vụ lật thuyền vào chiều 8/1, trên sông Mã, (đoạn qua bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã khiến 3 người thân trong một gia đình là ông Hà Văn Quế, bà Hà Thị Hộ và cháu ngoại Hà Thị Trâm tử vong.
Khoảng 9h sáng ngày 9/1, lực lượng CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tìm thấy 2 thi thể người ông SN 1960 và cháu bé SN 2012 trong vụ 3 nạn nhân bị đuối nước trên sông Mã.
Ngọn đồi Lai Li Lai Láng trong mo Mường là cả hệ thống núi đồi nằm dọc hai bên bờ sông Mã đoạn từ cầu Na Sài (Quan Hóa) xuống đến khu vực này, dài quãng hơn 10 km.
Hữu ngạn sông Mã, ngay sát mép nước, có một khóm đá hình thù kỳ dị gồm ba khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, nhìn rất thích mắt. Nhưng lời nguyền khủng khiếp từ tảng đá ấy khiến hàng trăm năm nay, người Mường, người Thái cư trú trên mảnh đất Mường Lát (Thanh Hóa) không dám đến gần.
Hồi 5h ngày 3-1, tại tổ dân phố 3 Thị trấn Sông Mã, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện bắt quả tang Lầu A Không (SN 2002 ở bản Co Mạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 89 viên hồng phiến cùng 1 ĐTDĐ.
Kẻ Giàng là vùng đất kỳ lạ. Nó ở ngay ngã ba Đầu (TP Thanh Hóa), nơi hai con sông Mã, sông Chu giao nhau. Những câu hò sông Mã được hình thành từ miền kẻ chợ này. Bởi cách đây hàng ngàn năm, Kẻ Giàng đã hình thành trung tâm thương mại trên sông Mã, gọi là Tư Phố...