Liên quan đến vụ 4 cháu bé cơ nhỡ sống ở nhà mở tỉnh Đồng Nai bị hành hạ phải trốn khỏi nhà mở rạng sáng 8/11 được đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM), sau 3 ngày, các cháu đã ổn định tinh thần, vui vẻ, chơi đùa trở lại.
Khi được hỏi có trở về nhà mở nữa không, cả bốn đứa trẻ đều lắc đầu nguầy nguậy. Khi đó, trong ngày 12/11, lực lượng Viện KSND thành phố Biên Hòa, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn tiến hành lấy lời khai của 4 cháu bé để làm rõ vụ việc dưới sự giám sát của Tiến sĩ Thạch Ngọc Yến (Chuyên viên Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM).
Thông tin lời khai của bốn đứa trẻ trong ngày 12/11 chưa được thông báo cụ thể nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM chúng tôi thấy nét mặt của bốn em đã rạng rỡ, vui vẻ hơn rất nhiều so với những ngày đầu vào trung tâm. Các em vui chơi, đùa giỡn trong khuôn viên của trung tâm với vẻ mặt hồn nhiên, tinh nghịch.
Cuộc nói chuyện giữa các cơ quan chức năng và 4 em được ngắt quãng theo thời gian nhất định để cho tâm lý của các em được thoải mái khi kể lại vụ việc. Cứ khoảng 45 phút các em được đưa ra ngoài nô đùa thoải mái trước khi các câu hỏi kế tiếp được đưa ra của các điều tra viên.
Trong ngày hôm nay, ngoài sự có mặt của các nhà hảo tâm đến trung tâm thăm các bé thì còn có mặt của hai người thân hai anh em Diệp Hiếu Trung và Diệp Tuấn Khoa, đó là bà ngoại của hai em, bà Trần Thị Diệu (77 tuổi) và một người xưng là cậu của hai cháu tên Diệp Thế Hùng (37 tuổi).
Ông Lê Chu Giang - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM) cho biết: Trong ngày 12/11 phía Trung tâm Bảo trợ xã hội đã có văn bản gửi UBND quận 5 để có hướng chỉ đạo Công an quận 5 (TP HCM) vào cuộc giám sát phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm sáng tỏ vụ việc.
Bà Huỳnh Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các ngành có liên quan nhanh chóng vào cuộc