Sau khi sự việc được Báo đăng tải, nhiều người dân đã không khỏi bàng hoàng bởi hàng chục năm liền họ phải sống chung cùng "Thần chết". Trước đòi hỏi bức xúc của người dân yêu cầu làm rõ sự việc, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và phản ánh vụ việc đáng quan ngại này.
Lãnh đạo nói không - công nhân thì rất rõ
Sau khi bắt giữ hơn 6 tấn thuốc trừ sâu đựng trong những thùng phuy đã hoen gỉ, bốc mùi nồng nặc, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho thuốc trừ sâu ngay trong khuôn viên Công ty cổ phần Hóa chất Vinh.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì kho thuốc này tồn tại từ những năm 1985, bởi khi đó, Công ty này có nhận gia công sang chiết thuốc trừ sâu cho một đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vật, đến năm 1989, sau khi hết hợp đồng thì những tàn dư của nó được công ty cho vào một kho kín. Nhưng theo ông Lê Quang Phùng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Vinh thì kho này tồn tại hàng chục năm nhưng công ty không hề hay biết, ngay cá nhân ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc từ năm 2007 nhưng cũng chưa được báo cáo về kho thuốc này.
Trao đổi với ông Lê Hồng Nhượng, nguyên là công nhân công ty nay đã nghỉ hưu hiện đang ở Xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh thì "không riêng tôi mà đa phần cán bộ công ty đều biết trong những năm 1985 đến 1989, công ty đã nhận gia công, đóng chai các loại thuốc trừ sâu 666, Bassa… lúc đó tôi đang làm cán bộ vật tư cho công ty, Lúc đó ông Thụ nguyên Giám đốc công ty chịu trách nhiệm làm kỹ thuật ở đó…".
Số thuốc trừ sâu đựng trong những thùng phuy hoen gỉ vận chuyển không đúng quy định bị Cảnh sát môi trường bắt giữ.
Thế sao lãnh đạo công ty bảo là không hay biết về kho thuốc này? "Làm gì có, tôi khẳng định là ai cũng biết, Ông Nho là người biết rõ nữa là đằng khác, Ông Phùng sau đó chuyển từ Hà Tĩnh ra, nhưng không thể không biết việc này, tôi chỉ không hiểu vì sao mấy ông ấy lại muốn giấu giếm thôi, chứ làm gì có chuyện không biết… còn chúng tôi khi đó là công nhân làm công ăn lương, có ảnh hưởng thì cũng phải chịu khổ thôi chứ biết kêu ai, được gì chưa biết không khéo lại ôm vạ vào thân".
Ông Bạch Văn Mão (Xóm 8, xã Nghi Liên - TP Vinh) "Gia đình tôi ở sát khuôn viên công ty, vào ngày nắng nóng hoặc trời mưa, mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc, cứ nghĩa là nhà máy sản xuất nên có mùi vậy thôi, ai ngờ hàng chục năm nay gia đình con cái chúng tôi sống chung với "tử thần" mà không hề hay biết.
Công ty cổ phần Hóa chất Vinh né tránh trách nhiệm
Sau khi sự cố "Sập nhà ra kho thuốc độc hại" chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp tìm gặp lãnh đạo Công ty cổ phần Hóa chất Vinh để tìm câu trả lời, nhưng đều tìm được lý do né tránh: Lãnh đạo đang bận, không tiếp khách. Liên lạc với ông Lương Ngọc Nho, Giám đốc công ty qua điện thoại, ông chỉ nói vẻn vẹn mấy từ "Việc này đã có cơ quan chức năng xử lý".
Hành xử của vị giám đốc này khiến người ta dễ hiểu lý do vì sao mà dù biết được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của hàng trăm công nhân và người dân trên địa bàn nhưng phía Công ty cổ phần Hóa chất Vinh vẫn cố tình "Bỏ quên" kho thuốc. Cho dù trước đó cơ quan chức năng đã không ít lần trực tiếp tại công ty để điều tra, xác minh, tìm hướng xử lý nhưng lãnh đạo công ty vẫn luôn khẳng định là không có kho thuốc.
Bằng "giấy trắng mực đen" trong biên bản làm việc ngày 8/4/2008 với Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An, ông Ngô Quang Phùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Vinh vẫn "hồn nhiên" ký xác nhận: "Tại Nhà máy Hóa chất Vinh có một điểm đặt kho chứa, xưởng gia công sang chiết thuốc bảo vệ thực vật thời bao cấp… Hiện kho để không, sau khi kho không sử dụng nữa, có một ít thuốc tồn kho và đã được bán cho Công ty Vipcsco, nền kho được lau rửa và láng một lớp xi măng".
Rõ ràng, chỉ đến khi không thể che dấu nữa bởi sự cố "sập nhà ra kho thuốc độc hại", Công ty cổ phần Hóa chất Vinh mới công nhận và báo cáo cho Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An tìm hướng xử lý.
Trao đổi với Thượng tá Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ an được biết hiện cơ quan này đang mở rộng điều tra để xác định rõ mức độ sai phạm của Công ty cổ phần Hóa chất Vinh