Đền Tiên La là di tích lịch sử cấp quốc gia, thờ Bát Nàn Tướng Quân (tướng quân phá nạn cho dân) Vũ Thị Thục, một nữ tướng của Hai Bà Trưng có công đánh đuổi giặc Đông Hán. Hằng năm, hội được mở từ mồng 1 đến 20 tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương tới dự.
8h sáng 31/3, người trảy hội đã ken kín, không khí bắt đầu ngột ngạt. Dọc con đường dẫn vào khu đền chính dài chưa đầy 500m, xen lẫn những quầy hàng lưu niệm là nhan nhản các trò "vui chơi có thưởng" như úp xu, chiếc nón diệu kỳ, xóc bát tôm cua cá, quăng thau, cờ ăn tiền… Hòa vào một đám đông chơi trò úp xu, theo quan sát của chúng tôi trong số 15 người chơi có đến 5 tay cò mồi cả nam lẫn nữ mặt mày bặm trợn, nói năng thô tục vừa giả vờ chơi vừa dụ dỗ du khách đặt tiền đoán xu. Ngay cạnh đó, trò chơi xóc bát tôm, cua, cá, một bản sao của trò xóc đĩa cũng đang diễn ra náo nhiệt, thu hút nhiều người chơi.
Theo tìm hiểu, mánh khóe mà họ thường dùng để lôi kéo mọi người tham gia chơi là cho các mức thưởng cao từ 10, 15, thậm chí gấp 50 lần. Trong khi đó, một số trò khác lại dùng chiêu ẩn dưới mác "trò chơi dân gian" để "móc túi" du khách. Hám lợi, ham chơi, nhiều du khách đã trở thành nạn nhân của những trò chơi có thưởng kiểu này.
Tại các quầy bán đồ lưu niệm, xen lẫn là các loại súng đồ chơi với đủ kiểu dáng giống hệt súng thật như AK, AR15, súng trường, súng lục, súng côn… được bày bán la liệt. Thiết nghĩ, để hội đền Tiên La thực sự là điểm đến văn hóa, lịch sử và là nơi về nguồn của du khách thập phương, lực lượng chức năng cần mạnh tay dẹp bỏ những "hạt sạn" vẫn tồn tại ở lễ hội này