Riêng bé trai bị tai nạn cùng chị Ngọc hiện đã biết cựa quậy sau hơn 2 ngày được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, chồng chị Ngọc) đang dần hồi phục sức khỏe nhưng bị cắt bỏ toàn bộ bàn chân phải.
Ông Khoảnh nghẹn ngào cho biết: “Vợ chồng tôi không sao cầm nước mắt vì cháu Huyền cứ hỏi mẹ nó đi đâu mà sao lâu quá vẫn chưa thấy về. Tôi cũng chỉ biết nói dối cháu là mẹ nó đi du lịch rồi vài ngày nữa sẽ về. Ngoài nỗi đau mất con, gia đình chúng tôi còn thêm phần gánh nặng khi mà cả thằng Nam và con trai của nó đều chịu cảnh tật nguyền. Từ ngày tôi đổ bệnh không thể làm được gì thì thằng Nam trở thành lao động chính trong gia đình. Hiện mấy công lúa ngoài đồng đã chín rục mà không biết phải xoay sở ra sao”.
Cũng theo ông Khoảnh, hiện phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta AGF (nơi tài xế xe trộn bê tông Đỗ Công Vũ gây tai nạn) đã hỗ trợ cho gia đình ông 3 lần để lo ma chay cho chị Ngọc, thuốc thang cho anh Nam và cháu bé cấp cứu ở bệnh viện với tổng số tiền 45 triệu đồng.
Chiều 27/10, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe bồn trộn bê tông gây tại nạn. Qua điều tra ban đầu cho thấy xe trộn bê tông có lỗi, nhưng mức độ vi phạm tới đâu qua quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra mới xác định được.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hà phương tiện gây tai nạn là của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta AGF, còn tài xế điều khiển tên là Đỗ Công Vũ (39 tuổi, TP Long Xuyên). Hiện tài xế Vũ được bảo lãnh cho tại ngoại