Trò chuyện với chúng tôi, cụ Mùa không cầm được nước mắt. Cụ cho biết, thực lòng không muốn đưa sự việc ra tòa án, hay lên mặt báo vì người chiếm đoạt nhà dẫu sao cũng là con gái của cụ. Tuy nhiên, bây giờ cụ đã hết cách.
Qua trò chuyện với ông Phan Hoàng Giới (con trai cụ Mùa), chúng tôi được biết, quê quán cụ ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Năm 1968, chồng cụ (liệt sĩ Phan Nghĩa Hiệp) hy sinh. Cụ một mình vừa tham gia cách mạng, vừa nuôi 5 con nhỏ (3 trai, 2 gái). Đằng đẵng bao nhiêu năm, bằng sự giúp đỡ của nội, ngoại, đồng chí, đồng đội, nhất là khi cụ bị địch bắt, tù đày và bằng tình thương cao cả của người mẹ, 5 người con dần khôn lớn và lập gia đình.
Do cuộc sống, năm 1985, cụ cùng con trai Phan Hoàng Giới lên Cần Thơ làm thuê sinh sống, quây lều ở tạm tại KV7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Đến năm 1998, xét đề nghị của UBND phường Xuân Khánh, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) ra Quyết định số 598/1998/QĐ-UBND, cấp cho bà Phạm Thị Mùa là thân nhân liệt sĩ ngôi nhà tình nghĩa do Công ty CP Dầu khí Sông Tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng, với tổng diện tích hơn 35m2. Trong quyết định nêu rõ, toàn bộ hồ sơ nhà đất do cụ Mùa đứng tên sở hữu, dùng vào việc ở, thờ cúng liệt sĩ Phan Nghĩa Hiệp và không được sang bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
Cụ Phạm Thị Mùa và con trai đến Văn phòng Báo CAND tại Cần Thơ kể lại sự việc bị con gái lừa chiếm đoạt nhà tình nghĩa.
Từ năm 1996 đến tháng 4/2012, việc sinh sống, thờ cúng người chồng liệt sĩ của cụ Mùa tại căn nhà tình nghĩa này diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 4/2012, bất ngờ cụ bị đuổi ra khỏi nhà. Người đuổi cụ là bà Hoàng Thị Thanh Xuân, tự xưng là người đã mua lại căn nhà từ người con gái ruột của cụ là bà Phan Thị Thủy. Choáng váng, cụ Mùa hỏi lại con gái mình thì được xác nhận là nhà đã bán với giá 200 triệu đồng(?!).
Cụ mùa bức xúc: “Để bán được nhà, trước đó nó đã lừa tôi. Nó thuyết phục tôi ủy quyền sử dụng căn nhà vào việc thờ cúng cha nó sau khi tôi chết. Nhưng lợi dụng tôi bị mù chữ và lãng tai, nó đã thông đồng với một số người khác làm giấy tặng, cho quyền sử dụng đất, đọc cho tôi nghe với nội dung như là giấy ủy quyền sử dụng căn nhà vào việc thờ cúng cha nó rồi đưa tôi lăn tay…”.
Để đòi lại căn nhà, cụ Mùa đã phát đơn khởi kiện con gái mình vào tháng 6/2012. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 1 năm đơn bị đưa qua đẩy lại giữa hai Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều và Tòa án nhân dân quận Cái Răng, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều bảo bị đơn, tức bà Thủy, cư ngụ ở quận Cái Răng nên trách nhiệm giải quyết thuộc về TAND quận Cái Răng. Phần mình, TAND quận Cái Răng lại bảo vụ án thuộc trách nhiệm giải quyết của TAND quận Ninh Kiều vì căn nhà tranh chấp nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều… Cuối cùng TAND quận Ninh Kiều đã thụ lý vụ việc. Dự kiến ngày 15/1/2014, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử…
Tìm đến địa chỉ 11/30B, chúng tôi chứng kiến cảnh căn nhà tình nghĩa của cụ Mùa đã bị khóa lại. Toàn bộ căn nhà nhìn đổ nát, bị bỏ mặc cho mưa nắng. Theo những người hàng xóm của cụ Mùa, căn nhà đang được bà Xuân kêu bán với giá 700 triệu đồng và đã có người trả giá 600 triệu đồng(?!).
Vừa qua, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thông báo đã tiếp nhận đơn kêu cứu của cụ Phạm Thị Mùa. Theo Sở LĐ-TB&XH, đối với nhà tình nghĩa, người được cấp có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, tuyệt đối không được sang, bán với bất cứ lý do nào. Sở đã cử cơ quan Thanh tra đi thanh tra và sẽ đề đạt, cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố để giải quyết sự việc trên.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà của mình, cụ Mùa phải dọn đến mảnh đất nhỏ cạnh gầm cầu Quang Trung (quận Cái Răng), cất chòi sống tạm qua ngày. Tuổi già, ngoài bệnh tiểu đường, cụ còn mắc các chứng lãng tai, nhức mỏi chân tay. “Cũng may còn khoản tiền trợ cấp liệt sĩ và khoản tiền hỗ trợ người cao tuổi để tôi uống thuốc, trị bệnh. Còn gạo để ăn thì nhiều người thương tình cho” - cụ Mùa kể