Ông Nguyễn Văn Quá, 71 tuổi, nhà ở gần chợ Rạch Đĩa mở đầu nỗi thống khổ trên con đường "thiên lý" bằng tiếng thở dài: "Nối giữa phường Tân Phong và xã Phước Kiểng là cầu Rạch Đĩa 1. Ngày nào cũng vậy, vào các giờ cao điểm từ khoảng 6 - 8h sáng, 11h30' - 12h30' trưa và từ 4h30'- 6h chiều là thời điểm của nạn ùn tắc".
Theo ông Quá, hơn 3 năm trước, việc qua lại của người dân trên cây cầu này khá ổn nhưng từ khi hàng loạt công trình căn hộ cao cấp được triển khai thu hút cả ngàn công nhân từ khắp nơi đổ về, kéo theo đó là ngần ấy con người sống bám vào các công trình đã khiến cầu Rạch Đĩa trở nên quá tải. Người ngày một đông trong khi cây cầu sắt cũ kỹ chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe taxi và 1 xe máy lưu thông nên lúc cao điểm khu vực này trở thành nút thắt cổ chai, người dồn ứ kéo dài phải nhích từng bước một.
Mất gần 30 phút đồng hồ vượt qua nút thắt Rạch Đĩa, người lưu thông phải đối mặt với đoạn đường dài gần 2km mà khi nắng lên cao, chỉ cần một chiếc xe máy phóng ngang thì bụi tung mù mịt. Bà Lê Thị Mười, 56 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Kiểng, ca thán: "Tuyến đường này đang thi công dang dở nên đoạn cao đoạn thấp. Khi mưa xuống hay lúc thủy triều lên, do hệ thống cống không rút kịp nước nên đoạn trũng nước ngập lai láng, tràn vào nhà dân như lũ dâng, riêng xe cộ đi qua thì chết máy thảm thương...".
Theo phản ánh của bà con, thực trạng nắng đầy bụi - mưa ngập ngụa trên đường Lê Văn Lương là do việc thi công ì ạch công trình sữa chữa nâng cấp nền mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước (đoạn từ cầu Long Kiểng đến cầu Rạch Dơi). Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, bà con kêu ca, phản ánh liên tục nhưng tình hình chẳng có gì thay đổi.
Bụi mù mịt trên đường nên người dân phải chống bụi bằng cách xịt nước trước nhà.