Chưa hết bức xúc sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Mưu (49 tuổi), ở thôn Võ Thuận, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch bức xúc kể lại sự việc: "Khoảng 20h30' ngày 19/6, vì xe hết xăng nên ông cùng với ông Dương Văn Kiểm dắt bộ xe trên QL2, đoạn qua khu vực thôn Khương Sơn, xã Cự Nẫm thì gặp 2 thanh niên đi trên xe môtô (khoảng từ 25-30 tuổi) và hỏi: Chỗ nào có bán xăng không và có đường nào lên giáp với đường Hồ Chí Minh không? thì 2 thanh niên này nói: "Mày ưng gì, mày cần gì?" rồi bất ngờ lao vào đánh tới tấp, ông Kiểm nhanh chân chạy được".
"Khi vụ việc xảy ra có nghe tiếng kêu cứu, rồi tiếng rượt đuổi đánh nhau, nhưng cả gia đình không dám ra khỏi nhà vì sợ bị vạ lây, bởi ở đây thường xảy ra những vụ việc tương tự", ông Biên, ở thôn Khương Sơn cho biết. Chỉ đến khi ông Mưu bị đánh bất tỉnh nhân sự và 2 thanh niên này tiếp tục đập tan tành chiếc xe môtô của ông Mưu và bỏ đi thì những người dân đưa ông Mưu đi cấp cứu tại Bệnh xá xã Cự Nẫm. Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện huyện Bố Trạch, ông Mưu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Theo như kết luận của cơ quan y tế thì ông Mưu bị đánh tổn thương vùng đầu, bầm mắt và hàm trái, gãy xương sườn số 7, hiện đang phải tiếp tục nằm ở viện để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Cũng tại thời điểm đó, anh Trương Quang Nguyên (26 tuổi), ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch trong khi đi làm về qua đoạn ngã ba cầu Bùng, cũng bị một nhóm thanh niên khoảng 7 đối tượng bất ngờ xông vào hành hung, hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng hành vi có tính côn đồ gây ra các vụ cố ý gây thương tích vừa qua, nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng thích giải quyết bằng bạo lực tại những khu vực nông thôn