Anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLBPCTP) phường Phú Hòa gọi điện đến cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM, cho biết: Để đáp lại niềm tin, sự mong mỏi của quần chúng nhân dân cũng như các cấp chính quyền ở địa phương: Ngay những ngày đầu tháng 8 này, sau buổi gặp mặt lần đầu tiên của "hiệp sỹ" thuộc các CLBPCTP ở Bình Dương, tất cả lãnh đạo chủ chốt cũng như các "hiệp sỹ" đều nhất trí, đồng lòng, quyết tâm đấu tranh phòng trừ tội phạm.
Cũng trong buổi gặp mặt này, các "hiệp sỹ" đã thiết lập "đường dây nóng" trong các câu lạc bộ. Nếu phát hiện tội phạm, ngoài việc truy lùng vây bắt, khi đối tượng chạy trốn sang địa bàn khác, cùng với thông báo cho các lực lượng Công an cơ sở, sẽ thông báo cho các "hiệp sỹ" thuộc địa bàn lân cận, với quyết tâm vây bắt cho được các đối tượng.
Chiến công đầu tiên của sự hiệp đồng chặt chẽ này phải kể đến vụ việc xảy ra vào rạng sáng 29/7. Từ nguồn tin của các "hiệp sỹ đường phố" thị trấn Uyên Hưng (huyện Tân Uyên, Bình Dương) thông báo đến CLBPCTP phường An Phú (thị xã Thuận An) có một băng cướp gây án ở Tân Uyên đã chạy trốn xuống An Phú… ngay lập tức các "hiệp sỹ" SBC phường An Phú liền giăng lưới bủa vây.
Bằng kinh nghiệm và sự quả cảm của mình, ngay trong ngày 29/7, tung tích của băng cướp dần lộ diện. Bốn tên cướp cạn lẩn trốn tại địa bàn phường An Phú đã bị các "hiệp sỹ" SBC bắt gọn. Qua đấu tranh, những tên cướp này còn khai ra một số tên đồng bọn đang ẩn náu ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng mà các "hiệp sỹ" SBC chuyển giao, Công an thị xã Thuận An mở rộng điều tra, truy bắt tiếp các đối tượng còn lại.
Để kịp thời động viên các "hiệp sỹ" SBC trong việc đấu tranh, truy bắt tội phạm (Đặc biệt là trường hợp "hiệp sỹ" Phạm Văn Minh, 28 tuổi, thành viên CLBPCTP thị trấn Uyên Hưng) khi truy bắt tội phạm bị đối tượng lao thẳng xe vào người khiến anh Minh bị gãy chân); Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng ngay sau đó… Tất cả sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, nhân dân và các ban, ngành đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của các "hiệp sỹ" trong hành trình hiệp nghĩa của mình.
Trở lại những bất cập mà Báo CAND phản ánh, sáng 3/8 anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLBPCTP phường Phú Hòa vui mừng báo tin: Ngay sau loạt bài của Báo CAND, hầu hết anh em hiệp sỹ ở Bình Dương đều rất phấn khởi. Anh Hải kể rằng: Việc làm của lực lượng "hiệp sỹ" SBC ở Bình Dương có rất nhiều cơ quan báo chí phản ánh, nhưng để hiểu tường tận nỗi khổ và những bất cập của anh em "hiệp sỹ" có lẽ Báo CAND là người rất thấu hiểu và phản ánh khá rõ nét mọi ngóc ngách của vấn đề. Chính vì vậy mà sau khi báo phát hành, chính quyền cơ sở, đặc biệt là lực lượng Công an đã giúp đỡ các "hiệp sỹ" nhiều hơn. Đối với CLBPCTP Phú Hòa hoạt động đã 14 năm nay song chưa hề có "thẻ hiệp sỹ", sau loạt bài của Báo CAND, phường Phú Hòa đã yêu cầu tất cả các thành viên trong đội chụp hình để làm thẻ…
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến các "hiệp sỹ" càng quyết tâm săn bắt tội phạm mạnh hơn. Điển hình vào lúc 22h ngày 29/7, Nguyễn Thanh Hải cùng các "hiệp sỹ" trong CLBPCTP Phú Hòa đi tuần tra phát hiện đối tượng đi xe máy BKS 61U2-9904 không có chìa khóa. Nghi là xe gian, lực lượng SBC truy đuổi đối tượng đến xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát, Bình Dương) đối tượng bỏ xe máy, chạy thoát thân. Tang vật được giao cho Công an xã Hòa Lợi tạm giữ. Hay trường hợp chị Dương Thị Hồng (phường Phú Hòa) báo tin, vào lúc 23h ngày 30/7, chị bị kẻ trộm lấy chiếc xe máy Air Blade BKS 61V2-2088. Nhận tin báo, các "hiệp sỹ" phường Phú Hòa chia nhau đi các ngả đường kiếm tìm. Các "hiệp sỹ" đã phát hiện chiếc xe trên được gửi tại điểm giữ xe trước Bệnh viện tỉnh Bình Dương, nên đã bàn giao cho Công an phường Hiệp Thành trả nạn nhân.
Gần đây nhất là vào lúc 23h20' ngày 2/8, "hiệp sỹ" Nguyễn Thanh Hải đã cùng đồng đội đi tuần tra, phát hiện và vây bắt được một đối tượng ôm chiếc laptop chạy trốn. Hắn khai tên là Đoàn Văn Sơn, ngụ khu phố 8, Phú Hòa, Sơn là đối tượng đang trốn lệnh cưỡng bức cai nghiện ma túy. Sơn khai chiếc laptop hắn vừa trộm tại một nhà dân ở phường Phú Hòa...
Tin vui mà "hiệp sỹ" Nguyễn Thanh Hải thông báo cho chúng tôi chỉ là "chiến công đầu" của đợt cao điểm mà các "hiệp sỹ" ở Bình Dương đang ra quân. Với khí thế sục sôi của những chàng "hiệp sỹ", chúng tôi tin "bảng vàng thành tích" của các anh sẽ tiếp tục được ghi danh